Chị em ơi, nói về người phụ nữ may mắn thì phải kể đến Hồ Tịnh - nữ thần cổ trang một thời không chỉ thành công rực rỡ trong sự nghiệp mà còn "đổi đời" khi lấy được thiếu gia gia tộc giàu có bậc nhất Malaysia luôn nha!
Nữ thần cổ trang và câu chuyện tình yêu như phim với thiếu gia Malaysia
Cùng hàng với Chương Tử Di và Mai Đình, Hồ Tịnh được mệnh danh là một trong "bảy đóa kim hoa" của làng phim ảnh Trung Quốc đó các bạn ơi.
Với lối diễn tự nhiên cộng với visual thánh thiện, ngây thơ mà lại mong manh đến nao lòng, mỹ nhân sinh năm 1978 này đã trở thành gương mặt quen thuộc với fan cứng qua loạt phim đình đám như Dương Môn nữ tướng, Thiếu niên Trương Tam Phong, Đại Minh cung từ, Đại Thanh hậu cung, Khang triều bí sử...
Chính vì góp mặt trong cả núi phim cổ trang với tạo hình xinh xỉu, Hồ Tịnh còn được phong tặng danh hiệu "mỹ nhân cổ trang" số 1 showbiz Hoa ngữ luôn á!
Sự nghiệp của chị đẹp họ Hồ cũng vì thế mà thuận lợi ơi là thuận lợi. Tham gia showbiz, cô không chỉ được gặp gỡ, hợp tác với toàn ngôi sao hạng A mà còn có cơ hội được quen biết với những nhân vật có gia thế, tiếng tăm xịn xò.
Vì thế nên chẳng ai ngạc nhiên khi Hồ Tịnh "thả thính thành công" doanh nhân giàu có bậc nhất Malaysia - Chu Triệu Trường (Frank Choo).
Chu Triệu Trường là công tử của doanh nhân gốc Hoa Châu Chính Hoa – cựu cố vấn chính phủ và trưởng phòng thương mại Trung Quốc - Malaysia nha các bạn.
Không những vậy, mẹ của anh (bà Châu Lâm Tú) cũng là một nữ đại gia "máu mặt" tại đất nước Đông Nam Á này luôn.
Năm 2005, bà Châu được bình chọn là gương mặt doanh nhân Hoa kiều tiêu biểu có cống hiến lớn cho cộng đồng. Tài lực lẫn danh vọng lừng lẫy giúp gia đình họ Châu được xếp vào Top 10 gia tộc máu mặt nhất Malaysia luôn đó!
Chu Triệu Trường và Hồ Tịnh gặp nhau trong một bữa tiệc tối tại Bắc Kinh năm 2004. Lúc đó, anh đang là nhà sản xuất cho một bộ phim truyền hình mà cô tham gia. Chính nam thần Ngô Ngạn Tổ là người đã "làm mai" cho Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường đấy.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã cảm nhận được "chemistry" đặc biệt dành cho nhau rồi. "Tôi có cảm giác thật dịu dàng và dễ chịu khi nhìn vào mắt Frank. Anh ấy là một người có gương mặt phúc hậu và tính cách hài hước", Hồ Tịnh tự hào chia sẻ về lần đầu gặp ông xã.
Về phía Chu Triệu Trường, anh thừa nhận bị cá tính mạnh mẽ, đôi lúc có phần "girl crush" của Hồ Tịnh chinh phục ngay từ đầu. 3 tháng sau buổi gặp gỡ định mệnh đó, cả hai chính thức bắt đầu mối quan hệ "hơn cả bạn bè".
Trong suốt 4 năm yêu nhau, do mỗi người ở một phương trời nên Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường phải chấp nhận việc yêu xa. Trong khi nữ diễn viên làm việc tại Bắc Kinh thì ông xã cô bận rộn với công việc tại Malaysia.
Tuy nhiên, tình yêu chẳng vì thế mà bớt nồng cháy đâu nha. Cả hai vẫn đều đặn gửi email, nhắn tin, quan tâm nhau qua Internet. Chia sẻ về quãng thời gian này, Hồ Tịnh vui vẻ kể:
"Ông xã tôi thường xuyên sử dụng mạng viết mail cho tôi hoặc đặt điện hoa tới nhà riêng của tôi ở Bắc Kinh.
Sau một thời gian dài xa nhà để đi đóng phim, tôi rất xúc động khi trở về nhà và thấy phòng của mình phủ kín toàn hoa. Hành động này của Frank khiến tôi thêm yêu anh ấy và có cảm giác mình không bao giờ cô đơn".
Trong quãng thời gian hẹn hò, do gặp khó khăn về khoảng cách địa lý, cả hai luôn cố gắng tận dụng từng giây phút bên nhau.
Chu Triệu Trường không ngại bỏ ra 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày để tới phim trường Hoành Điếm gặp mặt Hồ Tịnh - nghe mà thấy ngọt xỉu luôn á!
Trong khi đó, nữ diễn viên cũng hết mực quan tâm đến gia đình bạn trai, cô thường hỏi thăm và mang nhiều thuốc bổ quý hiếm, trà ngon từ Vân Nam tới Malaysia để biếu mẹ chồng tương lai - chuẩn nàng dâu "điểm 10" luôn!
Đám cưới nghìn tỷ, khối tài sản "khủng" và cuộc sống phú quý ai cũng mơ
Sau 4 năm yêu đương, Hồ Tịnh và Chu Triệu Trường quyết định "về chung một nhà". Cả hai tổ chức đám cưới hoành tráng theo nghi lễ Malaysia vào tháng 9/2008.
Đám cưới được tổ chức vô cùng xa xỉ tại Kuala Lumpur với nhiều quan chức cao cấp và các doanh nhân nổi tiếng tham dự.
Bữa tiệc cưới diễn ra tại sân golf của khách sạn và có cả máy bay đưa đón cô dâu, quan khách với chi phí lên tới 60 triệu USD (hơn 1 nghìn tỷ VNĐ) - nghe số tiền mà choáng váng luôn á!
Sau khi kết hôn, Hồ Tịnh được mẹ chồng đặc biệt tặng khách sạn 5 sao Lone Pine Hotel. Theo nguồn tin rỉ tai, giá trị thị trường của khách sạn này ước tính không dưới 300 triệu NDT (gần 1 nghìn tỷ VNĐ) - "quà tặng" cưới level tỷ phú luôn nha!
Bước chân vào gia tộc tài phiệt, mỹ nhân cổ trang Trung Quốc chính thức trở thành phu nhân của ông chủ tịch tập đoàn Xiao En, gã khổng lồ về dịch vụ tang lễ tại Malaysia.
Được biết, tập đoàn ông xã Hồ Tịnh quản lý ngoài việc tổ chức các dịch vụ báo hiếu còn kinh doanh nhiều ngành "hái ra tiền" như bất động sản, xây dựng, du lịch và tài chính. Cũng vì thế, cuộc sống của cô sau khi kết hôn vô cùng dư dả, sung túc đến mức ai cũng phải ghen tị.
Theo một thống kê của truyền thông Malaysia cho biết, khối tài sản của Châu Triệu Tường lên đến 5 tỉ NDT (17 nghìn tỉ đồng) - nghe con số thôi đã thấy "chóng mặt" rồi!
Gia tộc nhà Châu Triệu Tường sở hữu một quần thể biệt thự hoành tráng tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Trong đó, những căn villa cao cấp nhất là nơi ở của vợ chồng Châu Triệu Tường - Hồ Tịnh, mẹ đẻ và các em trai, em gái của anh mỗi người sở hữu một căn.
Nơi đây được ví như một "hoa viên nhiệt đới thu nhỏ" với cây cối um tùm bao phủ, xe hơi đắt tiền đỗ thành hàng dài, vệ sĩ và người hầu lên đến hàng chục người... - chuẩn cuộc sống giới siêu giàu châu Á luôn!
Năm 2009, Hồ Tịnh sinh con trai đầu lòng Lucas Chu Hiểu Dương. Trái với nhiều mỹ nhân sau khi làm dâu sẽ bị cấm cản quay trở lại con đường diễn xuất, Hồ Tịnh được gia đình nhà chồng vô cùng ủng hộ theo đuổi đam mê.
Nguồn: soha.vn