Lướt mạng tối 21/11, hội mê du lịch lại phải "OMG" trước đoạn clip rác ngập tràn tại Rừng quốc gia Ba Vì (Hà Nội). Cảnh tượng bàn nghỉ chân đầy túi nilon, vỏ đồ ăn nhìn mà muốn "té ngửa" luôn á!
Clip được đăng tải trên nhóm Ký sự đường phố với caption đầy bức xúc: "Hôm nay mình phượt lên Rừng quốc gia Ba Vì và trên đường lên đền Thượng mình bắt gặp hình ảnh nhóm bạn nào đó đã ngang nhiên bày rác ra chỗ nghỉ chân! Ý thức quá kém! Mong các phượt thủ hãy nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh chung!".
Khu vực bàn nghỉ chân được bố trí dọc lối cầu thang từ chân núi lên đỉnh Ba Vì. Thế mà trong clip, một bàn nghỉ bị "tấn công" bởi núi rác nhìn mà... mất mood luôn đó! Túi nilon, vỏ đồ ăn, đồ uống nằm ngổn ngang từ mặt bàn đến ghế, thậm chí la liệt cả dưới đất. Thùng rác bên cạnh cũng đã tràn ra ngoài rồi mà vẫn còn đó rác xếp chồng lên nhau.
Netizen nhìn thấy đều "nổi đóa" hết. Bạn H.K comment: "Nhìn bao nhiêu túi hộp thế này thì nhóm kia phải chục người chứ không thể ít hơn. Quá vô ý thức, nếu không thể bỏ hết rác vào thùng thì cũng nên gói gọn lại rồi đặt bên cạnh thùng rác chứ. Nếu đây là những bạn trẻ thì càng mất mặt".
Bạn Y.T còn nhắc luôn cả "kim chỉ nam" của phượt thủ: "Phượt thủ phải đến không lấy gì ngoài ảnh - đi không để lại gì, giữ nguyên hiện trạng như khi mình chưa đến. Các bạn này toàn mang danh phượt thủ, mang tiếng đi phượt chỉ để lấy tiếng, đi thì nguy hiểm mất an toàn, đến thì gây ầm ĩ lộn xộn và khi về thì để lại 1 núi rác. Ý thức kém".
Còn bạn K.L thì đề xuất luôn: "Trước mình đọc ở đâu đó có khu du lịch thu 10 nghìn/người gọi là phí vệ sinh. Ngày ấy thấy vô lý quá, nhưng nhìn cảnh tượng do mấy bạn bày ra thế này mình nghĩ các bạn nên trả gấp nhiều lần cho nhân viên vệ sinh ở đây". Tức thật đấy!
Chia sẻ thêm với báo chí, bạn Đ.T.G - người quay clip cho biết bắt gặp cảnh này vào chiều 20/11. Không chỉ rác thôi đâu, bạn ấy còn thấy nhiều bạn trẻ vô tư ngắt hoa chụp ảnh mặc kệ biển cấm ngay cạnh đó luôn. "Vibe check" fail cực mạnh!
Thật ra chuyện này không phải lần đầu xảy ra rồi. Hồi tháng 10 vừa rồi, Bình Liêu (Quảng Ninh) cũng chịu cảnh rác ngập khắp đường lên cột mốc. Khoảng 300m mà đầy vỏ chai, túi nilon nhìn muốn "khóc thét".
Hay nhớ lại tháng 3/2016, đỉnh Tà Xùa (Yên Bái) - nơi nổi tiếng với cảnh đẹp lãng mạn như phim - cũng từng bị "tàn phá" bởi gạch đá đốt lửa cắm trại, áo mưa, túi nilon, vỏ bánh kẹo vứt tràn lan. Thậm chí còn có cả đồ dùng cá nhân "sensitive"... Real sự là nightmare!
Hay như núi Hàm Lợn ở Sóc Sơn (Hà Nội) tháng 5/2017 cũng từng "viral" vì lý do tương tự.
Thời đại bây giờ ai cũng thích check-in, flexing chuyến đi nhưng lại "quên béng" trách nhiệm với môi trường. "Sống xanh" hay "Zero waste" đâu chỉ là trend để khoe trên Instagram chứ!
Nguồn: kenh14.vn