Choáng với chú hiệp sĩ 500 lần bắt cướp: Gia cảnh khó, vợ cạo đầu cầu bình an

89690293202db45c4280.jpg


Ở tuổi ngoài 50 với thành tích "khủng" hơn 500 lần bắt cướp, nhưng ít ai biết chú Hoàng và cô Xí đang phải gánh món nợ gần 60 triệu đồng đấy các bạn ơi

Một buổi trưa nắng chang chang, team mình ghé thăm gian hàng bán nón bảo hiểm ở góc đường Trường Chinh của vợ chồng hiệp sĩ Trần Văn Hoàng - chú hùng đã từng bắt cướp hơn 500 lần khắp các con phố Sài Gòn.

48d7f9590c04864278ca.jpg


Khó khăn chồng chất lên khó khăn nữa

Vẫn là nụ cười hiền hậu pha chút hài hước, giọng nói ấm áp đầy quan tâm, nhưng giờ đây đôi mắt chú đã lộ rõ quầng thâm nặng trĩu lo toan.

Từ xứ võ Bình Định, cả gia đình chú Hoàng dắt díu nhau vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Gần 30 năm trôi qua, cuộc sống của họ cũng không khá hơn là mấy.

Một phòng trọ chưa đầy 9m2 vừa là kho hàng vừa là chỗ ngủ của hai vợ chồng và con trai. Bữa cơm của cả nhà đều trông chờ vào đồng tiền bán mũ bảo hiểm của người vợ - cô Trương Thị Xí.

Cô chia sẻ: Lý do cô gánh trách nhiệm nặng nề này là để chồng có thêm thời gian "hành hiệp trượng nghĩa", giúp đỡ mọi người.

Mang theo chút võ nghệ từ quê nhà Bình Định, tính đến nay gần 30 năm thì hết 20 năm chú Hoàng làm công việc bắt cướp.

Mỗi ngày chú cố chạy vài cuốc xe ôm để có tiền đổ xăng và phụ vợ, rồi lại rong rủi khắp các ngóc ngách để giúp đỡ người gặp nạn.

Chỉ với một chiếc xe Wave cũ và một cây gậy tự chế, thế mà những tên cướp giật bị bắt dưới tay chú nhiều đến nỗi chú không nhớ hết luôn á

Từ đó, chú Hoàng được nhiều người biết đến và quý trọng gọi là "hiệp sĩ đường phố". Ngoài ra, chú còn nhận rất nhiều giải thưởng từ cấp quận và thành phố.

Chú còn được vinh danh "Gương sáng phố phường" toàn thành năm 2014 nữa đó!

Ngoài 50 tuổi, thành tích khủng thế nhưng ít ai biết món nợ chú phải gánh đến nay đã lên tới gần 60 triệu đồng

Thương chồng quá, mùa mưa cô Xí lại đi bán áo mưa dạo để có thêm chi phí trang trải. Cách đây gần một tuần, sau một tai nạn giao thông, cô Xí phải mổ mắt vì chấn thương quá nặng.

Kể từ hôm đó, ban ngày chú Hoàng thay vợ bán hàng, ban đêm lại tiếp tục đeo đuổi công việc mình yêu thích.

Khó khăn chồng chất lên khó khăn nhưng khi được hỏi tại sao lúc nào cũng thấy chú lạc quan, chú cười phá lên và trả lời như đùa như thật: "Chỉ cần bắt được cướp là chú vui rồi"

Nghề là... nghiệp♂️

Ngần ấy năm xả thân làm việc nghĩa, cứ tưởng niềm tự hào của chú Hoàng chính là những tờ giấy công nhận, tấm bằng khen.

Nhưng hạnh phúc của chú chỉ đơn giản là có được 6 người cộng sự cùng chung chí hướng trong nhóm hiệp sĩ Hồ Chí Minh.

Theo lời kể của chú Hoàng, những thành viên trong nhóm có người làm nghề sửa xe, có người phụ quán cơm, có người làm nhân viên đưa thư nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là lại cùng nhau đi tuần tra khắp mọi nẻo đường.

Chính tấm lòng trượng nghĩa của những người cộng sự ấy đã tiếp thêm sức mạnh để chú Hoàng có thêm động lực vượt qua khó khăn và bước tiếp con đường mình đã chọn.

"Có bao giờ chú có ý định giải nghệ không?". "Là một người đàn ông trong gia đình mà đến một mái nhà che nắng che mưa cho vợ con chú cũng không làm được, có lúc nản chí chú đã định từ bỏ.

Nhưng vốn cái nghề là cái nghiệp, chú không thể từ bỏ khi mà các thành viên trong nhóm của chú còn nặng gánh cơm áo gạo tiền, không thể để vợ con họ cũng phải chịu thiệt thòi như vợ con chú".

Nói rồi người hiệp sĩ ấy cười hiền như để trút hết mọi phiền não luôn quẩn quanh bên cuộc sống của gia đình chú.

760936f7728c70d3e577.jpg


Xuống tóc cầu nguyện bình an cho chồng

Ai đó đã nói: "Đằng sau sự thành công của một người đàn ông luôn có hình bóng của một người phụ nữ".

Thật vậy, hơn 25 năm hành nghề, bất kỳ bất trắc gì chú Hoàng đã từng trải qua, gặp tai nạn trong lúc bắt cướp, bị đe dọa và thậm chí là bị trả thù, nhưng dù hiểm nguy đến đâu vẫn không đánh gục nổi ý chí của người đàn ông can trường ấy.

Vậy từ đâu chú Hoàng có được tinh thần thép như vậy? Cô Xí kể lại, có lần kẻ thù đến tận chỗ buôn bán của vợ chồng cô, dùng mã tấu chém thẳng vào người chú Hoàng nhưng may mắn chú tránh kịp nên chỉ trúng vào vai

Một lần khác, trong lúc đuổi theo đối tượng, chú còn bị té nặng đến mức nứt cả xương sườn, đến nay cứ mỗi khi trái gió trở trời vết thương lại đau nhói.

Tiền xăng, tiền sửa xe, tiền thuốc thang bệnh viện, mỗi thứ một chút khiến món nợ của gia đình chú ngày một tăng.

Quá thương chồng nhưng cô Xí hiểu rõ không thể ngăn được niềm đam mê của chồng. Vì vậy cô quyết định dùng tình yêu để ủng hộ chồng.

Điều duy nhất cô có thể làm cho chú đó là bỏ đi mái tóc dài đẹp nhất của người phụ nữ để thành tâm cầu nguyện cho chú được bình an.

Cô tâm sự: "Nếu có một điều ước, cô chẳng cần có nhà cao cửa rộng mà chỉ cần chú có được cái bảo hiểm nhân mạng là cô mãn nguyện rồi"

Ngồi trò chuyện với vợ chồng chú Hoàng không lâu nhưng chốc chốc lại có người quen ghé qua, có lúc cho cô chú hộp bánh, có lúc cho lốc sữa rồi lại cơm lại bún.

Có lẽ cũng như chúng mình, những người hảo tâm ấy đã bị chinh phục bởi tấm lòng nhân nghĩa của đôi vợ chồng tuổi đã xế chiều...

545fc4d92ee61deb9a2b.jpg


596ed6ca7a3449defc73.jpg


c3eabce66a26115987c8.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top