Tho2k87189
New member
"Kasim phải tự bỏ túi 40% viện phí còn lại. Lần trước anh ấy mổ tốn tận 600 nghìn đô la luôn, còn lần hai này thì chưa biết bao nhiêu nữa" – Thúy Nga chia sẻ khiến ai cũng phải thốt lên
Mới đây, danh hài Thúy Nga vừa góp mặt trong buổi biểu diễn gây quỹ cho ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Sau show, chị còn riêng tư gặp Kasim để hỏi han, trò chuyện cho kỹ.
Thúy Nga tâm sự: "Cảm ơn khán giả Houston đã đến ủng hộ Kasim nhiệt tình, và cả các anh chị em nghệ sĩ ở xa cũng chuyển tiền về. Mấy hôm nay Kasim đau không chịu nổi, sáng mai phải nhập viện mổ lần hai rồi
Chi phí y tế bên này cao ngất ngưởng luôn á. Vừa hỏi Kasim thì biết anh ấy có bảo hiểm nhưng không xin trợ cấp chính phủ, nên phải gánh 40% viện phí – một con số cực kỳ lớn.
Phải nói rõ để mọi người hiểu nha, ở Mỹ này nếu nghèo hẳn ra, không có thu nhập gì thì chính phủ lo hết. Nhưng Kasim đi làm, có thu nhập, có nhà cửa nên chỉ được bảo hiểm y tế chi trả 60% thôi.
40% còn lại Kasim phải tự chi. Lần trước anh ấy mổ, viện phí lên đến 600 nghìn đô, lần hai này chưa biết bao nhiêu. Kasim phải tự trả 40% tức là 240 nghìn đô, quy ra tầm 6 tỷ đồng luôn Một khoản tiền khổng lồ với anh ấy, giờ thực sự bế tắc rồi.
Ở Mỹ này thà cứ nghèo hẳn, không làm gì thì chính phủ lo, chứ còn đi làm, có thu nhập, có tài sản thì phải tự lo bảo hiểm, chính phủ không hỗ trợ.
Chi phí y tế bên này siêu đắt đỏ. Kasim giờ đang rất khó khăn nhưng tính anh ấy không bao giờ than vãn, phải qua người này người kia kể lại thì mọi người mới biết hoàn cảnh.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, danh hài Thúy Nga vừa góp mặt trong buổi biểu diễn gây quỹ cho ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Sau show, chị còn riêng tư gặp Kasim để hỏi han, trò chuyện cho kỹ.
Thúy Nga tâm sự: "Cảm ơn khán giả Houston đã đến ủng hộ Kasim nhiệt tình, và cả các anh chị em nghệ sĩ ở xa cũng chuyển tiền về. Mấy hôm nay Kasim đau không chịu nổi, sáng mai phải nhập viện mổ lần hai rồi
Chi phí y tế bên này cao ngất ngưởng luôn á. Vừa hỏi Kasim thì biết anh ấy có bảo hiểm nhưng không xin trợ cấp chính phủ, nên phải gánh 40% viện phí – một con số cực kỳ lớn.
Phải nói rõ để mọi người hiểu nha, ở Mỹ này nếu nghèo hẳn ra, không có thu nhập gì thì chính phủ lo hết. Nhưng Kasim đi làm, có thu nhập, có nhà cửa nên chỉ được bảo hiểm y tế chi trả 60% thôi.
40% còn lại Kasim phải tự chi. Lần trước anh ấy mổ, viện phí lên đến 600 nghìn đô, lần hai này chưa biết bao nhiêu. Kasim phải tự trả 40% tức là 240 nghìn đô, quy ra tầm 6 tỷ đồng luôn Một khoản tiền khổng lồ với anh ấy, giờ thực sự bế tắc rồi.
Ở Mỹ này thà cứ nghèo hẳn, không làm gì thì chính phủ lo, chứ còn đi làm, có thu nhập, có tài sản thì phải tự lo bảo hiểm, chính phủ không hỗ trợ.
Chi phí y tế bên này siêu đắt đỏ. Kasim giờ đang rất khó khăn nhưng tính anh ấy không bao giờ than vãn, phải qua người này người kia kể lại thì mọi người mới biết hoàn cảnh.
Nguồn: soha.vn