Ngày 13/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết bệnh nhân Phạm Văn Hưng (21 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi nha mọi người. May quá!
Chuyện là hồi trước, lúc Hưng đang nằm điều trị thương tích tại bệnh viện thì một anh tên Cường đã lẻn vào, rồi rút dao đâm lung tung vào người Hưng luôn. Kinh hoàng vãi!
Camera an ninh của bệnh viện đã quay lại toàn bộ cảnh này. Công an đã lấy clip về để điều tra rồi nè.
Hình ảnh từ camera cho thấy Cường đội mũ, đi vào khu điều trị như một người thân bình thường vậy. Nguy hiểm vãi chưởng!
Ban đầu Cường lại gần giường bệnh của Hưng nhìn xem, rồi qua giường của Nguyễn Văn Quyền (21 tuổi, ở thị trấn Ma Lâm) - là bạn của Cường đứng chờ một lát.
Sau đó, Cường rút dao giấu sẵn trong người lao đến đâm liên tục vào người Hưng. Một người thân của Hưng cùng bảo vệ bệnh viện đã chạy đến ngăn cản Cường.
Thời gian Cường xuất hiện trong khu vực chữa trị là 4 phút 30 giây, trong đó chỉ 3 giây là thời gian rút dao đâm Hưng rồi chạy mất. Nhanh như chớp á!
Liên quan đến vụ này, công an tỉnh Bình Thuận cho biết công an TP Phan Thiết và Hàm Thuận Bắc đang truy xét, gọi hỏi 11 đối tượng của hai nhóm dùng hung khí đâm chém nhau xảy ra vào khuya ngày 10/10, trong đó có anh Cường cầm hung khí xông vào bệnh viện đâm đối thủ đã bị thương đang được cấp cứu.
Cụ thể, lúc 22 giờ ngày 10/10, nhà ông Bùi Văn Tiến (43 tuổi, ở khu phố 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) đang tổ chức nhậu thì có 1 nhóm thanh niên cầm mã tấu xông vào tấn công bàn nhậu. Chill đang vui thì bị đánh haizzz
Hai bên đánh nhau quyết liệt khiến Nguyễn Văn Quyền và Phạm Văn Hưng ở hai phe (cùng 21 tuổi, ở thị trấn Ma Lâm) bị thương.
Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Khi các bác sĩ đang cứu chữa cho Quyền và Hưng thì Cường lại còn đến bệnh viện làm loạn nữa. Quá rồi!
Nguồn: soha.vn