CaoCoco5925
New member
Dạo này Hà Nội cực xịn luôn ấy! Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đặc biệt hơn bao giờ hết vì đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Các bạn du khách quốc tế sang chơi còn bất ngờ vô cùng khi thấy cả nước mình celebrate hoành tráng - từ các bố mẹ bế em bé mấy tháng tuổi đến Lăng Bác check-in, đến các bà các mẹ diện quân phục cực ngầu ở Quảng trường Ba Đình ️
Anh Mahes Gowda (41 tuổi, đến từ Ấn Độ) bay sang Hà Nội cùng gia đình từ ngày 28/4. Anh bạn này cứ shocked ra mặt vì khắp phố phường, khách sạn, quán ăn đâu đâu cũng thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới Nhờ hướng dẫn viên giải thích, anh mới hiểu là người Việt đang kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam. "Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 ở Việt Nam thật đặc biệt. Đi đâu chúng tôi cũng nghe được những đoạn nhạc dân tộc hào hùng, hay các câu nói như 'tôi yêu Việt Nam', 'Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm', 'Bắc - Nam sum họp một nhà'...", anh Gowda chia sẻ với PV Tiền Phong khi đang dạo quanh Quảng trường Ba Đình.
Còn anh Richard (33 tuổi, quốc tịch Mỹ) thì cho biết dịp nghỉ lễ này là một experience cực kỳ thú vị với anh và hội bạn.
"Tinh thần yêu nước của người Việt thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đã bắt gặp rất nhiều gia đình đưa em bé mới vài tháng tuổi đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm, những người phụ nữ mang quân phục với đầy huân và huy chương ở Quảng trường Ba Đình... điều mà tôi chưa từng chứng kiến ở bất cứ nơi đâu", anh Richard tâm sự. Nghe xong mà tự hào quá trời luôn!
Không chỉ riêng anh Gowda hay Richard đâu nhé, chị Liang Yue (30 tuổi, Trung Quốc) và siêu nhiều du khách quốc tế khác cũng mắt tròn mắt dẹt trước không khí sôi động của dịp lễ này.
Mấy ngày gần đây, trên đường Độc Lập trước Quảng trường Ba Đình toàn thấy người người nườm nượp đến check-in sống ảo nè. Lượng khách cứ tăng mãi không ngừng!
Hai bạn Quỳnh và Thu Nguyệt (cùng 23 tuổi, đến từ Phú Thọ) cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh khoe với hội bạn thân.
Nguồn: kenh14.vn
Anh Mahes Gowda (41 tuổi, đến từ Ấn Độ) bay sang Hà Nội cùng gia đình từ ngày 28/4. Anh bạn này cứ shocked ra mặt vì khắp phố phường, khách sạn, quán ăn đâu đâu cũng thấy lá cờ đỏ sao vàng phấp phới Nhờ hướng dẫn viên giải thích, anh mới hiểu là người Việt đang kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam. "Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 ở Việt Nam thật đặc biệt. Đi đâu chúng tôi cũng nghe được những đoạn nhạc dân tộc hào hùng, hay các câu nói như 'tôi yêu Việt Nam', 'Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm', 'Bắc - Nam sum họp một nhà'...", anh Gowda chia sẻ với PV Tiền Phong khi đang dạo quanh Quảng trường Ba Đình.
Còn anh Richard (33 tuổi, quốc tịch Mỹ) thì cho biết dịp nghỉ lễ này là một experience cực kỳ thú vị với anh và hội bạn.
"Tinh thần yêu nước của người Việt thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đã bắt gặp rất nhiều gia đình đưa em bé mới vài tháng tuổi đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỷ niệm, những người phụ nữ mang quân phục với đầy huân và huy chương ở Quảng trường Ba Đình... điều mà tôi chưa từng chứng kiến ở bất cứ nơi đâu", anh Richard tâm sự. Nghe xong mà tự hào quá trời luôn!
Không chỉ riêng anh Gowda hay Richard đâu nhé, chị Liang Yue (30 tuổi, Trung Quốc) và siêu nhiều du khách quốc tế khác cũng mắt tròn mắt dẹt trước không khí sôi động của dịp lễ này.
Mấy ngày gần đây, trên đường Độc Lập trước Quảng trường Ba Đình toàn thấy người người nườm nượp đến check-in sống ảo nè. Lượng khách cứ tăng mãi không ngừng!
Hai bạn Quỳnh và Thu Nguyệt (cùng 23 tuổi, đến từ Phú Thọ) cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh khoe với hội bạn thân.
Nguồn: kenh14.vn