BinCoco303
New member
Bạn có tưởng tượng được không, một tựa game huyền thoại lại được tạo ra bằng... bút màu và giấy kẻ ô?
Ai cũng nghĩ làm game phải xịn xò, máy móc hiện đại lên tận mây, nhưng sự thật ngày xưa lại "dân dã" đến không ngờ đấy! Thiết kế game giờ đòi hỏi cả đống nhân lực và vài chục triệu USD, nhưng hơn 20 năm trước khi ngành công nghiệp game còn "non trẻ", mọi thứ toàn được vẽ tay trên giấy luôn á.
Hồi Nintendo leak ra các màn chơi Super Mario Bros năm 1985 được phác thảo trên giấy kẻ ô ly, anh em game thủ đã "quá trời quá đất" rồi. Nhưng hoá ra không chỉ Mario đâu nhé, Dragon Quest - series game JRPG "huyền thoại" của Nhật Bản cũng được tạo ra từ những bức vẽ tô màu nhìn như... tranh trẻ mẫu giáo luôn!
Ông Yuji Horii - "cha đẻ" của Dragon Quest - mới chia sẻ bức phác thảo đầu tiên về thế giới game. Tất cả bản đồ đều vẽ bằng bút màu xong rồi mới vẽ vị trí nhân vật lên giấy mờ để tiện chỉnh sửa. Vibe retro nhưng mà nghe xịn ghê chứ!
Không những thế, toàn bộ phần hội thoại trong Dragon Quest đầu tiên cũng được... viết tay nốt! Tưởng tượng xem, game RPG mà thiếu đoạn hội thoại thì chơi kiểu gì, thế mà họ ngồi viết tay hết luôn. Công sức "gồng gánh" level max!
Bây giờ thì mọi thứ đều được soạn trên máy tính rồi, tiện lợi và nhanh gọn hơn nhiều.
Nguồn: gamek.vn