Choáng với cá tay hồng siêu hiếm xuất hiện trên xác tàu ma SS Tasman

Cam2k95695

New member
Ủa hóa ra đi lặn tìm xác tàu mà "vớ" được ngay boss hiếm! Hội thợ lặn đang chill khám phá con tàu đắm SS Tasman ngoài khơi Tasmania thì bất ngờ bắt gặp một chú cá tay màu hồng cực phẩm - loài vật đang trên bờ vực tuyệt chủng luôn nha! Và còn kịp chụp ảnh nữa chứ

5c37a46a6009aafc4237.jpg


Chú cá tay (tên khoa học ngầu lắm: Brachiopsilus dianthus) đang nấp giữa đống đổ nát phủ đầy san hô, với đôi vây ngực xòe ra trông y hệt bàn tay người ấy. Từ năm 1947 phát hiện ra loài này đến giờ, số lần gặp được chúng đếm trên đầu ngón tay luôn!

Hội thợ lặn spotted con cá này khi đang explore tàu hơi nước SS Tasman của Hà Lan. Bác Brad Turner - người đầu tiên tìm ra boss - kể lại: "Bọn mình đến đó để khám phá xác tàu thôi, ai ngờ con cá tay lại steal spotlight hết rồi!"

Mà nói về con SS Tasman này thì drama lắm đó! Tàu được đóng từ năm 1873, chuyên chở hàng và khách. Giờ nó nằm lì gần đảo đá Hippolyte Rocks, cách đất liền Tasmania 10 km. Hồi xưa đang cố chen qua lối hẹp thì ăn ngay cú va chạm với rạn san hô bí ẩn rồi chìm luôn. May là 29 người trên tàu thoát nạn, nhưng tiếc cho 75 con bò bị bỏ lại

Chuyến lặn này thuộc chuỗi event kỷ niệm 140 năm tàu chìm nha mọi người!

Ở độ sâu 70m (sâu phết đó!), các thợ lặn chỉ có đúng 25 phút để xem xong rồi phải lên mặt nước. Nhưng plot twist: khi sắp lên thì họ lại phát hiện con cá tay màu hồng THỨ HAI, chỉ cách con đầu tiên có 10m thôi! Double combo luôn!

B. dianthus là một trong 4 loài cá tay đang critically endangered được tìm thấy ở Tasmania. Đặc điểm nhận dạng: khác với cá thường, mấy bé này không có bong bóng nổi nên phải sống sát đáy biển đầy đá, và chỉ bơi được đoạn ngắn thôi. Nói chung là loài cá "homebody" không thích đi xa lắm đâu

cc304f4bab48c72ef365.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top