Úi giời ơi, trong khi chính phủ Đức đang "siết dây hầu bao" cắt giảm ngân sách thì biết đâu hàng tỷ euro vẫn đang nằm chơi xơi trong các ngân hàng mà chẳng ai nhớ ra Những "tài khoản ma" này là gì mà hot vậy các bro ơi?
Theo báo cáo năm 2021 từ Bộ Nghiên cứu Đức, có tới 4,2 tỷ euro (tức 128,2 nghìn tỷ VNĐ nha các bạn) đang nằm trong các tài khoản bị bỏ quên. Thậm chí có số liệu ước tính lên tới 9 tỷ euro luôn Nhưng plot twist là các ngân hàng vẫn im thin thít, chưa công bố con số chính thức nào cả!
**Vì sao mọi người lại "quên" cả núi tiền thế này? **
Khi người già đi, mở quá nhiều tài khoản hoặc… ra đi mãi mãi, thì người thân và người thừa kế sẽ rất khó khăn để tìm ra các tài khoản này.
Đặc biệt là thời đại ngân hàng online bây giờ – không còn giấy tờ hay sao kê in ra nữa – càng khiến việc tìm kiếm thành "nhiệm vụ bất khả thi". Thông tin đều bị khóa chặt trong email hoặc ổ cứng máy tính rồi Chưa kể các tài sản kiểu crypto hay NFT còn khó theo dõi gấp trăm lần!
**Vậy "tài khoản ngủ đông" là gì? **
Nói đơn giản thì đây là các khoản tiền gửi ngân hàng hoặc chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) không được động vào trong một khoảng thời gian dài.
Ở Đức, hiện chưa có định nghĩa chính thức về tài khoản bị bỏ quên, và chúng có thể "ngủ đông" hàng năm trời không.
Do thiếu khung pháp lý rõ ràng, mỗi ngân hàng tự quy định riêng. Nhưng nhìn chung họ sẽ xét các trường hợp: chủ tài khoản đã mất và không tìm được người thừa kế, không có liên lạc nào từ khách hàng trong nhiều năm, hoặc thư gửi bị trả lại vì thông tin liên lạc đã quá cũ.
Điều này tạo ra kẽ hở khiến các ngân hàng có thể "lơ là" trong việc tìm kiếm chủ sở hữu hay người thừa kế. Plus, các quy định bảo mật dữ liệu siêu nghiêm ngặt ở Đức cũng là một rào cản lớn
**Làm sao để tìm lại "kho báu" bị lãng quên? **
Ở Đức, các tài khoản ngủ đông KHÔNG tự động thành của ngân hàng hay chính phủ nhé! Các ngân hàng phải lưu giữ vô thời hạn, và quyền sở hữu của chủ ban đầu hoặc người thừa kế sẽ không bao giờ hết hạn.
Chính phủ Đức chỉ có thể "nhận quyền" nếu được xác định là người thừa kế hợp pháp theo luật, chứ không phải theo quy định về tài sản vô chủ.
Bà Beatrice Eisenschmidt từ VDEE (hiệp hội đại diện cho các chuyên gia tìm kiếm người thừa kế tại Berlin) cho biết giải pháp cấp bách nhất là cần có một cổng đăng ký tài khoản không hoạt động để check xem ai đó có tài khoản ở đâu không.
Hiện tại, muốn tra cứu phải gửi yêu cầu riêng lẻ tới từng hiệp hội ngân hàng – tốn cả thời gian lẫn tiền bạc. Với người thừa kế, việc này giống như "mò kim đáy bể" khi chẳng biết có tài sản hay không luôn
"Chính vì vậy mà nhiều người thừa kế đã bỏ cuộc", bà Eisenschmidt chia sẻ với DW.
**Giải pháp ra sao? **
Gần 10 năm trước, ông Norbert Walter-Borjans (lúc đó là Bộ trưởng Tài chính của North Rhine-Westphalia – bang đông dân nhất Đức) ước tính có khoảng 2 tỷ euro nằm trong các tài khoản ngủ đông. Ông đã kêu gọi thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia, và kể từ đó đã có nhiều nỗ lực tương tự.
Chính phủ hiện tại do Thủ tướng Friedrich Merz đứng đầu đã đưa ra dự thảo luật tạo cổng đăng ký trực tuyến trung tâm và công khai để người thừa kế tìm kiếm. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có quy định mới nào được thông qua. Câu hỏi "làm gì với số tiền này?" vẫn đang bỏ ngỏ!
**Dân chúng nghĩ sao? **
Một cuộc khảo sát gần đây của tổ chức từ thiện Làng trẻ em SOS cho thấy:
- 86% người dân muốn các tài sản bị lãng quên được chuyển vào quỹ cho các dự án xã hội sau một thời gian
- Chỉ 8% nghĩ nên cho chính phủ
- Và chỉ 2% cho rằng ngân hàng nên giữ lại
Vậy là cuối cùng số tiền khủng này sẽ về tay ai? Câu trả lời vẫn còn là dấu hỏi lớn đây!
Nguồn: soha.vn