Chiều 16/1, Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự chị Lê Thị Hường (38 tuổi, trú huyện Châu Đức) để điều tra vụ dùng rựa chém vợ chồng chủ nợ trọng thương. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận vì nghi phạm là vợ bí thư xã
Tại cơ quan điều tra, chị Hường khai có vay nóng của bà Phan Ngọc Nga (SN 1960) 8,5 triệu đồng vào cuối năm 2011. Sau một thời gian, tính cả lãi và gốc, bà Nga viết giấy cho chị Hường ký nhận nợ là 85 triệu đồng. Wtf, từ 8,5 triệu nhảy lên 85 triệu luôn???
Đến ngày 15/1/2013, drama lên đến đỉnh điểm khi bà Nga đưa giấy nợ 303 triệu đồng cho chị Hường ký nhận. Con số này khiến ai cũng phải choáng váng!
Chị Hường cho biết khi đang tranh cãi thì bị ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1961, chồng bà Nga) kéo lại. Chị Hường vấp ngã xuống đất, thấy con rựa chẻ củi gần đó nên nhặt lên chém vợ chồng ông Hùng. Tình huống căng đét!
Sau khi gây án, chị Hường được một người dân khuyên nên lánh mặt kẻo người nhà bị hại "nóng ruột" đánh trả. Nghe lời, chị Hường đến nhà một người dân gần đó trốn.
Song song với việc tạm giữ chị Hường, cơ quan điều tra đã cử một nhóm trinh sát lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để lấy lời khai của vợ chồng ông Hùng.
Hai nạn nhân kể được chị Hường mời đến nhà lấy tiền nợ vào 16 giờ chiều 15/1. Sau khi trao đổi, chị Hường bấm điện thoại nói chuyện với ai đó rồi quay lại bảo: "Chồng tôi là ông Võ Thanh Mỹ đang bận công tác ở xã, chờ ổng về rồi sẽ giao tiền cho anh chị". Nghe có vẻ hợp lý nên hai vợ chồng tin tưởng chờ đợi
Trong lúc ngồi chờ, chị Hường nói ra sau vườn chặt buồng chuối cho vợ chồng ông Hùng mang về. Không mảy may nghi ngờ, ông Hùng đi theo ra sau vườn và bị chị Hường lợi dụng sơ hở dùng rựa chém xối xả từ phía sau. Ông Hùng chỉ kịp đưa hai tay lên đầu che chắn, kêu cứu rồi ngã quỵ. Kinh hoàng quá!
Bà Nga chạy ra, vừa hỏi: "Sao chị lại chém chồng tôi?" thì chị Hường trả lời: "Chém chết để trừ nợ" rồi vung rựa chém liên tục vào người bà Nga. Câu nói này nghe mà rùng mình luôn! Bà Nga gắng gượng bỏ chạy, leo qua hàng rào và gục ngã.
Bà Nga cho biết đầu năm 2012, chị Hường có mượn của vợ chồng bà 80 triệu đồng với lãi suất 6%. Nhiều lần đòi tiền nhưng chị Hường cứ hẹn lần hẹn lữa, nghĩ chị Hường là vợ bí thư xã nên bà Nga cũng nể nang để kéo dài cho đến hôm nay. Hóa ra tin tưởng vì danh nghĩa, ai ngờ thế này
Theo bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa, ông Hùng bị chém nứt sọ vùng chẩm, trên vai trái và 2 tay cũng bị thương nặng. Bà Nga bị nhiều vết chém nặng ở vùng đầu. Tình trạng hai nạn nhân đều rất nguy kịch
Chồng chị Hường là ông Võ Thanh Mỹ, đang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Kim Long, huyện Châu Đức.
Nguồn: soha.vn