NangNho2477
New member
Chuẩn bị xây sân bay thôi mà các anh công nhân ở Mexico lại "trúng jackpot" cả một nghĩa địa khổng lồ toàn hài cốt quái thú kỷ Băng hà. Đào đến đâu, gặp xương đến đó, bá đạo thật sự!
Dự án sân bay này được đặt tại thị trấn Santa Lucia thuộc bang Mexico, gần thủ đô Mexico City. Nghe có vẻ bình thường, nhưng đất ở đây có phần "đặc biệt" hơn người ta nghĩ một chút.
Một trong các khúc xương "quái thú" hóa thạch" - ảnh: AP
Đợt mới nhất này lại thêm 70 bộ hài cốt voi ma mút Columbia khổng lồ nữa, sống cách đây khoảng 12.000-35.000 năm. Cộng dồn từ khi khởi công năm 2019 đến giờ đã "harvest" được ít nhất 200 con rồi nha!
Nghe nói nhiều thế hệ voi ma mút khổng lồ đã bị sa lầy trong một đầm lầy siêu rộng thời kỷ Băng hà, đúng chỗ Santa Lucia bây giờ. Cứ thế sa xuống rồi xương cốt mắc kẹt trong đất mềm, qua hàng vạn năm biến thành hóa thạch luôn.
Nhưng plot twist là một số mẩu xương có dấu vết bị con người chế tác thành công cụ. Ơ hay, vậy là có thể những thợ săn thời cổ đại đã cố ý tạo bẫy để bắt ma mút sa lầy? Và đúng là sau đó người ta tìm thấy tàn tích các hố bẫy nhân tạo luôn! ️
Nhiều phần xương đã được con người tái chế thành công cụ - ảnh: AP
Ngoài ra còn phát hiện 15 hộp sọ người, nhưng mới vài trăm tuổi thôi, là người thời tiền Tây Ban Nha, được chôn cùng đồ thờ cúng và hài cốt chó. Chưa tìm thấy hài cốt người nào từ thời săn ma mút cả.
Bonus thêm hài cốt hàng ngàn năm của 25 con lạc đà và 5 con ngựa nữa nha!
Tiến sĩ Ruben Manzanilla Lopez từ Viện Nhân chủng học và lịch sử quốc gia cho biết "nghĩa địa quái thú" này trải dài tới 12 dặm luôn! Có thể cung cấp nhiều bằng chứng để giải thích tại sao loài voi khổng lồ này tuyệt chủng: có thể do biến đổi khí hậu, nhưng con người săn bắt quá tay cũng là lý do không nhỏ đâu.
Nguồn: soha.vn