TamSaigon1986
New member
Dạo gần đây, netizen xứ Trung đang xôn xao với một "vỉa hè" có vị trí siêu kỳ lạ tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc). Nhìn vào mà tự hỏi: ai mà dám đi trên này?
Loạt ảnh về đoạn "vỉa hè tử thần" này đã viral khắp mạng xã hội với tốc độ ánh sáng luôn á!
Thực tế thì "vỉa hè" này chỉ rộng chưa đầy 2m thôi nhé, mà lại bị bao vây bởi bốn làn đường cao tốc xung quanh. Điểm đáng sợ hơn là nó kéo dài cả hàng km cơ đấy!
Tưởng tượng nha: chỉ cần người đi bộ vấp chân một phát, hoặc xe cộ trên đường lái lệch tí xíu là xong đời ngay tại chỗ. Nguy hiểm vãi chưởng!
Đương nhiên là dân mạng lập tức "ném đá" công ty thiết kế và thi công con đường này rồi.
Đáp trả lại những lời chỉ trích, một quan chức của ủy ban xây dựng thành phố liền lên tiếng thanh minh: Thực ra đây không phải vỉa hè đâu mà là vành đai phân cách các làn đường cơ!
Nhưng mà có vẻ như bên kế hoạch đã không nghĩ đến việc người dân địa phương hay "đi tắt đón đầu" lắm, hoặc đơn giản là họ không quan tâm đến những rủi ro khi dân Trung hay thích "đi tắt" vậy thôi.
Thật ra thì chuyện người đi bộ liều mạng và những lối đi nguy hiểm như thế này là chuyện buồn nhưng lại khá phổ biến ở nhiều nơi trên khắp Trung Quốc đấy các bạn ơi.
Sinh con trong quán net rồi... lướt web như thường
Nguồn: soha.vn