BubuXinh5737
New member
Bạn ơi, nghe xong câu chuyện này chắc ai cũng phải "what the..." một hồi đấy! Cậu bé Hammel mới 3 tuổi mà đã "chill" với thuốc lá mỗi sáng thức dậy rồi, nghe mà muốn gào lên luôn á!
Năm 2010, cả thế giới đã phải "sốc visual" khi nghe về một cậu bé mới 2 tuổi ở Indonesia hút tận 40 điếu thuốc một ngày (hơn cả người lớn luôn ấy chứ!). Nhưng plot twist là đây không còn là case hiếm hoi nữa rồi các bạn ơi. Độ tuổi hút thuốc giờ không chỉ phổ biến ở lứa tuổi thanh niên mà đã thành "trend" ăn sâu vào thói quen của một số bé còn mùi sữa tại đất nước này luôn.
Cậu bé Ardi Rizal, ở Musi Banyuasin thuộc tỉnh Sumatra, Indonesia, lần đầu được bố là Mohammed Rizal cho thử hút thuốc khi mới 18 tháng tuổi (đúng là "bố tốt" thật đấy ). Giờ đây, Rizal thường hút khoảng 2 bao thuốc mỗi ngày, tương đương 40 điếu - quá trời quá đất luôn!
Bà mẹ Diana, 26 tuổi, kể: "Cậu bé nghiện thuốc rồi. Nếu không được hút điếu nào, cậu bé sẽ tức giận, gào khóc vật vã rồi đập đầu vào tường. Cậu bé nói cậu cảm thấy hoa mắt và bị ốm." (Nghe mà thương quá đi mất )
Còn ở một ngôi làng khác, cậu bé Hammel 3 tuổi luôn được "tráng miệng" bằng một điếu thuốc mỗi khi ngủ dậy. Hammel đã phải hít khói thuốc từ bé xíu vì trong gia đình ông nội và bố đều nghiện thuốc nặng - mẹ cậu bé chia sẻ. Theo chị này thì: "Lúc đầu bố của Hammel chỉ cho điếu thuốc vào mồm cậu nghịch chơi, ai dè Hammel cầm và rít thật lực. Từ đó, mỗi ngày cậu bé được bố cho một vài điếu thuốc hút thử. Giờ đây mỗi ngày Hammel cũng tiêu tốn của bố mẹ cả bao thuốc" - bà mẹ nói.
Khi được hỏi vì sao thấy con trai hút thuốc mà không ngăn, bố của Hammel vẫn "ez game": "Tôi thấy cậu bé vẫn khỏe mạnh. Tôi không thấy có vấn đề gì. Đàn ông thì nên hút thuốc". (Đúng là mindset "đỉnh của chóp" thật!
FYI, đây là 2 case điển hình tại một số vùng nông thôn ở Indonesia khi người dân không hiểu hết mức độ nguy hiểm của thuốc lá. Cậu bé Rizal do hút 40 điếu thuốc mỗi ngày cũng đang phải gánh chịu một số vấn đề sức khỏe đáng lo. Hiện tại, Rizal đang bị béo phì và thường phải dùng xe đồ chơi để đi lại thay vì chạy nhảy với hội bạn cùng lứa. Sức khỏe của cậu được dự đoán sẽ giảm sút nhanh chóng vì thói quen hút thuốc này. Trong khi đó thì Hammel lại rất còi cọc và hay ốm khi thời tiết thay đổi.
Nguồn: soha.vn