TepDethuong4298
New member
Công nương Diana hồi còn sống từng khao khát được sinh một cô công chúa cho Thái tử Charles để giữ chặt hôn nhân của mình.
Tạp chí Globe (Mỹ) từng gây bão MXH khi tung bài báo "khủng" cho rằng Công nương Diana và Thái tử Charles có một cô con gái bí mật nha các bạn ơi!
Thậm chí cô bé này còn sinh ra trước cả Hoàng tử William luôn á. Mặc dù Công nương Diana đã qua đời cách đây 21 năm rồi nhưng chủ đề này vẫn hot đến tận bây giờ.
Theo tạp chí này thì cô gái tên Sarah được cho là con đầu lòng của Thái tử Charles và Công nương Diana thông qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm, và được mang thai trong tử cung của một người phụ nữ khác chứ không phải Diana. Nghe sốc chưa?
Ước mơ dở dang của một bà mẹ
Hồi còn sống, Công nương Diana từng chia sẻ trong một interview rằng Thái tử Charles cực kỳ mong có con gái. Lúc mang bầu lần hai, Diana đã biết giới tính của bé nhưng giấu chồng vì sợ Charles buồn.
Và đúng như dự đoán, khi Hoàng tử Harry chào đời, Thái tử Charles đã thốt lên một câu đau lòng khiến Diana tan nát trái tim: "Ôi trời! Đó lại là một bé trai". Đau thật đấy!
Sau khi sinh con thứ 2, Công nương Diana vẫn mơ ước được tặng chồng một cô công chúa. Thậm chí bà từng nghĩ rằng nếu có được con gái thì có lẽ cuộc hôn nhân của mình sẽ không đổ vỡ.
Theo trang Globe, sau khi ly hôn năm 1996, Diana được cho là có hẹn hò với bác sĩ người Pakistan là Hasnat Khan.
Bà vẫn mong có con gái và còn định đặt tên là Allegra, có nghĩa là vui vẻ và tràn đầy năng lượng sống. Nhưng tiếc thay, bà đã ra đi trong vụ tai nạn thảm khốc khi ước mơ còn dang dở.
Sau khi Công nương Diana qua đời, giới truyền thông liên tục "moi móc" những bí ẩn về đời tư của bà. Trong đó, câu hỏi về việc liệu bà có một người con gái bí mật hay không luôn được quan tâm đặc biệt.
Sự thật về bé gái "từ trên trời rơi xuống"
Tạp chí Globe đã đưa ra một lý lẽ được cho là "hợp lý" về sự xuất hiện của con gái Thái tử Charles và Công nương Diana.
Theo đó, trước khi cưới năm 1981, Diana Spencer lúc đó mới 19 tuổi đã được Nữ hoàng Elizabeth II triệu tập để làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, cụ thể là khả năng sinh đẻ.
Trong cuộc kiểm tra này, trứng của Diana được lấy và thụ tinh với tinh trùng của Thái tử Charles. Kết quả tốt đẹp nên Nữ hoàng Anh mới cho phép họ cưới nhau.
Toàn bộ tài liệu liên quan và phôi thai đều được lệnh tiêu hủy hoàn toàn từ Nữ hoàng.
Tuy nhiên, một vị bác sĩ khám cho Công nương Diana đã "lén lút" giữ lại phôi thai này và cấy vào tử cung của chính vợ mình. Drama thật sự!
Theo trang Globe, bé gái chào đời vào tháng 10/1981, khoảng 3 tháng sau đám cưới thế kỷ giữa Thái tử Charles và Công nương Diana. Vị bác sĩ đặt tên con gái là Sarah nhưng hoàn toàn không tiết lộ gì về nguồn gốc thực sự của cô bé.
Khi Sarah tròn 20 tuổi, cha mẹ của cô qua đời và cô bất ngờ tìm được quyển nhật ký của cha, phát hiện ra thân thế thực sự của mình cách đây 20 năm.
Sau khi Công nương Diana qua đời, Sarah về ẩn tại vùng New England, Mỹ để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Tờ Globe còn hé lộ rằng Hoàng tử William và vợ đã bí mật gặp "chị gái" này trong chuyến thăm Mỹ năm 2015.
Plot twist ở đây là: toàn bộ thông tin mà tạp chí Globe đăng tải đều KHÔNG có bằng chứng xác thực nào cả! Hoàng gia Anh cũng chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện này.
Nhiều người cho rằng trang Globe cố tình "thả thính" để câu view, dựng lên câu chuyện không có thật để khơi gợi sự tò mò của độc giả mà thôi. Chắc chắn là clickbait rồi!
Nguồn: soha.vn