Choáng váng với những vụ vi khuẩn ăn thịt người kinh hoàng

CamXanh

New member
9002c80a4e3da3bca636.jpg


Để cứu mạng cho các bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, các bác sĩ đã phải đưa ra quyết định đau lòng: cắt bỏ tay chân của họ. Nghe mà rùng mình luôn!

1. Thiếu niên hỏng mũi vì vi khuẩn ăn thịt người

c07a79e6ee36aace8694.jpg


Giữa tháng 6/2009, bạn Matthew McKinney (14 tuổi) đi bơi ở hồ Hope Mills, thị trấn Hope Mills, hạt Cumberland, bang North Carolina, Mỹ. Ai ngờ một buổi bơi vui vẻ lại biến thành cơn ác mộng kinh hoàng

Tối hôm đó, cậu bé bắt đầu mệt mỏi, buồn ngủ và sốt cao. Matthew được đưa đến bệnh viện địa phương ở thành phố Fayetteville. Các bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho về nhà.

383dcb8fac1d748aa0fd.jpg


Nhưng 1 tuần sau thì drama thật sự bắt đầu: nửa mặt bên trái của Matthew sưng phồng, vòm miệng bị phá hủy, các mô trong miệng thối rữa hẳn đi. Thêm vào đó, nhiễm khuẩn lan ra cả phổi và xoang mũi khiến mũi cậu đen sì như than

Matthew được chuyển gấp tới bệnh viện UNC ở thị trấn Chapel Hill, quận Cam để cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán Matthew bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công qua đường mũi. Để cứu sống cậu, họ buộc phải cắt bỏ nửa mũi trái, một phần vòm miệng và nhổ luôn 5 chiếc răng. Tháng 8/2009, các bác sĩ đã phẫu thuật tạo hình lại mũi và miệng để Matthew tự tin hơn trong cuộc sống.

2. Nữ sinh mất tay chân vì vi khuẩn ăn thịt người

52199b0d7700b4dc83b4.jpg


Tháng 5/2012, chị Aimee Copeland (24 tuổi) đang học thạc sĩ tại Đại học Tây Georgia, Mỹ, phải cắt bỏ chân trái vì mắc bệnh "Flesh-Eating Bacteria" (bệnh vi khuẩn ăn thịt người) - nghe tên đã thấy ghê rồi

Mọi chuyện bắt đầu khi Aimee bị một vết thương khá sâu ở chân trái trong chuyến đi chơi xuồng trên sông với hội bạn tại Carrollton, Georgia. Do vết thương tiếp xúc với nước sông, Aimee đã nhiễm phải loại vi khuẩn nguy hiểm này.

2004dd6e533f105eb487.jpg


Plot twist kinh khủng: sau khi cắt bỏ chân trái, vi khuẩn lại lan ra các bộ phận khác! Để cứu mạng Aimee, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định siêu khó khăn: cắt bỏ phần tổn thương ở 2 bàn tay và chân phải của cô.

May mắn là Aimee đã qua cơn nguy kịch và được lắp chân tay giả để thích nghi với cuộc sống. Nghị lực đáng khâm phục quá!

3. Cắt bỏ 3 chi và nửa khuôn mặt vì vi khuẩn ăn thịt người

a70d722818e42f8ae567.jpg


Anh Alex Lewis, 34 tuổi sống tại thị trấn Stockbridge, hạt Hampshire, Anh Quốc đã phải cắt bỏ cả 2 chân và cánh tay trái do loại vi khuẩn chết người. Tháng 11/2013, Alex bị cảm cúm, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng.

Các bác sĩ tại bệnh viện Hoàng gia, thành phố Winchester chẩn đoán Alex bị nhiễm trùng máu bởi vi khuẩn liên cầu nhóm A.

c3e718dc5e89a23e1672.jpg


Fun fact không vui chút nào: tỷ lệ bị vi khuẩn liên cầu nhóm A tấn công dẫn tới nhiễm trùng là cực hiếm, trong 30.000 người mới có 1 người mắc phải. Nhưng xui xẻo thay, trong trường hợp của Alex, vi khuẩn này phát triển thành nhiễm trùng máu và sốc độc hại

Các cơ quan nội tạng chính của Alex cũng bị tổn thương khiến anh rơi vào tình trạng sống thực vật trong 1 tuần. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Alex vẫn phải tiếp tục phẫu thuật tái tạo và lắp ghép chi giả trong thời gian tới.

a62d74209c9d18e4dd82.png


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top