FanKiki5375
New member
Những đám cưới xa hoa, hoành tráng và dát đầy vàng luôn là tâm điểm chú ý của dư luận ở quốc gia đông dân nhất thế giới này nè!
Khoảng 30 năm trở lại đây, phong tục cưới hỏi và tổ chức hôn lễ ở Trung Quốc đã thay đổi rõ rệt lắm luôn, theo chiều hướng ngày càng xa hoa và rình rang hơn trước, đặc biệt là với hội nhà giàu có mồ có mả.
Bộ trang sức vàng nặng đến 3,5kg được trưng bày trong buổi triển lãm trang sức cưới Phúc Châu năm 2014. Đeo lên cổ chắc gãy luôn á!
Đối với phần lớn người dân Trung Quốc, đám cưới là một trong những dịp trọng đại nhất của đời người, thế nên bất luận là giàu hay nghèo, ở nông thôn hay thành thị, ai cũng muốn được flex với họ hàng, làng xóm cho có mặt mũi.
Bên cạnh đó, nhiều người Trung Quốc còn coi lễ cưới là dịp để chứng tỏ sự thịnh vượng của gia tộc và khoe tiền tài, cũng như thế lực của gia đình mình, đặc biệt là những gia đình trong giới kinh doanh. Chốt một chữ: MẤT!
Một đám cưới được tổ chức vào hồi tháng 7/2004 tại Côn Minh với những bộ chén đĩa phục vụ khách mời bằng vàng. Ăn cơm mà run tay sợ làm vỡ luôn ấy chứ!
Không chỉ cầu kỳ về mặt nghi thức, nhiều đám cưới tại Trung Quốc còn rất chú trọng đến hình thức và quy mô. Những đám cưới nào càng đông khách mời, càng nhiều sính lễ và càng toát lên sự giàu có, xa hoa thì càng khiến người ta phải trầm trồ xuýt xoa không ngớt.
Và chính lối suy nghĩ ấy đã tạo ra những "đám cưới vàng" ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đây.
Đám cưới của con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Liên Sinh (Lendlease) được bao trọn gói một khách sạn ở Hải Nam và có sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng vào ngày 18/3/2012. Book cả khách sạn như đi chơi vậy!
Đám cưới của con gái một quan chức công an thành phố Thâm Quyến được tổ chức vào ngày 3/1/2010 ở khách sạn 5 sao với 110 bàn tiệc. Đếm bàn mà chóng cả mặt luôn á!
Hôn lễ giữa một công tử nhà giàu ở Bắc Kinh với cô gái ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông diễn ra vào năm 2010 khiến nhiều người phải trầm trồ vì màn chơi xổ số với phần thưởng trị giá 3,3 triệu cổ phiếu. Đi đám cưới mà trúng xổ số luôn, ai mà chịu được!
Hôn lễ giữa vị thiếu gia Sơn Đông và tiểu thư Macau này từng khiến báo giới Trung Quốc tốn không ít giấy mực vì quá sức xa hoa và phần trang phục độc đáo của cặp đôi. Báo chí mà viết không đủ chữ thì biết mức độ khủng thế nào rồi đó!
Đám thì mang tiền mặt lên sân khấu làm sính lễ, đám thì mua vài chục chiếc điện thoại iPhone làm quà tặng khách mời. Đi ăn cỗ về mà lời luôn, ai lại không thích?
Nguồn: kenh14.vn