Công an đã "đấu tranh nóng" với đối tượng Vũ Văn Vương ngay sau khi bắt được anh ta ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Chiều 18/1, Công an TP Hà Nội đã bắt được nghi phạm trong vụ án 4 người trong một gia đình tử vong bất thường tại nhà riêng ở thôn Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
Nghi phạm là Vũ Văn Vương, bị bắt khi đang ở Bà Rịa - Vũng Tàu và đang được di lý về Hà Nội để điều tra.
Ngay khi bị bắt, Vũ Văn Vương đã khai nhận sơ bộ là người ra tay với 4 người thân gồm:
Bà Đ.T.N (sinh năm 1946, cư trú tại thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên - mẹ ruột của Vương).
Chị Đ.T.T (sinh năm 1975) - vợ của Vương cùng con trai sinh năm 2008 và con gái sinh năm 2006.
Theo báo Công an Nhân dân dẫn lời khai của đối tượng: Sau khi gây án, Vương có viết thư để lại và uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành. Đến chiều 16/1, Vương bắt xe khách từ Hà Nội chạy vào Đà Nẵng, sau đó tiếp tục đi xe khách từ Đà Nẵng vào TP Vũng Tàu.
Điểm gây sốc nhất là Vương khai động cơ phạm tội là muốn "giải thoát" cho cả nhà vì quá nghèo khó
Chia sẻ về con trai bà N., hàng xóm cho biết Vương hàng ngày ở nhà đan mây tre, chăm sóc mẹ già. Vợ chồng Vương làm lao động tự do, có 3 người con, trong đó con gái lớn đang đi làm xa nhà.
Nguồn: soha.vn