Choáng váng với loạt hành động "khùng điên" của giới đại gia

Bom2k78034

New member
a9f599e58274fe538297.jpg


Liệu có phải vì cuộc sống quá nhàm chán mà hội nhà giàu Trung Quốc lại thi nhau nghĩ ra những trò "bựa" để flex?

Đại gia "về nguyên thủy" đạp xe kêu gọi bảo vệ môi trường

Ou Zhihang – ông chủ quyền lực của đài truyền hình Quảng Đông, Trung Quốc đã khiến cả thành phố "rụng tim" khi khỏa thân hoàn toàn, thoải mái đạp xe diễu hành khắp phố phường

Nghe thì "sốc não" nhưng mục đích của ông chủ này lại khá cao cả: kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. "Dùng ngôn ngữ cơ thể trong tình trạng khỏa thân là cách làm tuy cực đoan nhưng hiệu quả để xây dựng môi trường sống trong sạch, ít carbon", Ou chia sẻ.

8e2b67394bd496c64d44.jpg


Ngoài những địa điểm công cộng ở trung tâm thành phố, đại gia Ou còn mang màn trình diễn "không mảnh vải che thân" của mình đến tận bờ sông Châu Giang luôn! Tuy nhiên dù có "liều mạng" khỏa thân trước đám đông, nhưng bản tính nhút nhát vẫn khiến ông Ou không dám để hở những điểm nhạy cảm trước ống kính phóng viên

Phơi tiền như phơi... cá khô chuẩn bị mùa đông

Một anh chàng tên Yang ở Quý Châu, Trung Quốc vừa khiến netizen "há hốc" khi mang cả bộ sưu tập tiền cổ của mình ra rải trắng sân như phơi muối để tránh ẩm mốc Các loại tiền cổ này đều có mệnh giá 1 hào (10 hào = 1 NDT, 1 NDT tương đương 3.100 VNĐ) và có tổng trị giá vào khoảng 2.000 NDT (tương đương 6,2 triệu VNĐ).

b9bfc50b6965197530c1.jpg


Sau khi loạt ảnh phơi tiền "chill phết" này viral khắp mạng xã hội, nhiều người chỉ trích đây là chiêu flex lố bịch của ông Yang. Nhưng chủ nhân bộ sưu tập lại khăng khăng khẳng định: "Tôi thường xuyên phơi tiền tại nhà mình, chỉ để tránh ẩm mốc, chứ không có ý khoe khoang gì" ‍♂️

Đại gia đập nát siêu xe Lamborghini để "giải tỏa căng thẳng"

Nổi cơn tam bành vì chiếc Lamborghini Gallardo trị giá tới 230.000 USD cứ liên tục hỏng hóc, một ông chủ người Thanh Đảo, Trung Quốc đã chi tiền thuê người dùng búa tạ đập bẹp "chiến mã" của mình ngay trong ngày quốc tế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 15/3

Thế nhưng cái tên "hữu danh vô thực" này chỉ chạy được trên đường đến ngày 29/11/2010 thì bỗng "đứng hình", không sao khởi động được. Sau khi đem xe đến chính hãng bảo hành sửa chữa mãi mà chiếc xe vẫn không thể khởi động, thậm chí vô lăng còn bị hỏng nữa!

Quá bức xúc vì trình độ bảo hành "quá tệ" của đại diện hãng Lamborghini tại Thanh Đảo, chủ nhân của Gallardo tiếp tục tìm cách liên lạc với Stephan Winkelmann, Giám đốc điều hành của hãng. Nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín

38f7ebbac5ce59e9c6c3.jpg


"Tôi đã rất nhiều lần nhắc nhở, thương lượng với hãng xe nhưng 'không vẫn hoàn không'. Chi tiền khủng để nhận về một chiếc xe ẩm ương, nên nhân ngày quốc tế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi phá hủy nó để phản đối thái độ phục vụ kém cỏi của hãng này."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top