Choáng váng với hiện tượng hoa "siêu bung nở" hiếm có, cả sa mạc tỉnh giấc như phim Disney ✨

ThoLuoiNgoan

New member
7abb4b3a13503d31d864.jpg


Nhờ mùa đông mưa đều tay như có phép màu, sa mạc Anza-Borrego vừa chuyển mình đón xuân đã "bùng nổ visual" thẳng cẳng luôn! Cây cỏ nơi đây như được bật chế độ "bloom mode", đua nhau trổ bông biến cả khu công viên sa mạc rộng tới 240.000ha thành biển hoa rực rỡ sắc màu. Nhìn mà phê cực!

Anza-Borrego là công viên tiểu bang Mỹ nằm ở miền Nam California, tọa lạc ngay giữa sa mạc con của sa mạc Sonoran (rộng 260.000 km2 nha các bạn).

Thật ra thì Anza-Borrego là vùng đất "khó nhằn" lắm đó. Nơi này hay bị xói mòn, lở đất liên tục. Ngày thường thì cảnh quan ở đây cũng chẳng có gì đặc sắc đâu - toàn đất đá khô cằn, xương rồng đầy gai nhọn, cỏ cây bụi gầy gò trông rất mệt mỏi. Vibe "hoang tàn" quá trời quá đất luôn!

d8a44646d688552cd076.jpg


Chỉ có những chỗ có suối, lạch chảy qua thì Anza-Borrego mới hình thành ốc đảo nhỏ xinh, có cọ xanh mướt và cỏ tươi tốt. Lúc đó động vật mới kéo về đông đúc, không gian trở nên sống động hơn hẳn.

Mùa đông khắc nghiệt bỗng nhiên "đổi tính" ngọt ngào

Giống như mọi sa mạc trên thế giới, Anza-Borrego cũng nóng lạnh thất thường kinh khủng, nhiệt độ trong ngày chênh lệch "tụt mood" cực mạnh. Giữa trưa vừa nóng hơn 40°C mà đêm về đã rớt xuống dưới 10 độ rồi. Chuyển mùa cũng gắt không kém: Mùa hè chạm ngưỡng 50°C, còn mùa đông thì xuống tận nhiệt độ âm. Sốc nhiệt toàn tập!

6bec9465288593689d35.jpg


Thường thì chỉ có tháng 12, Anza-Borrego mới có tuyết rơi phủ trắng mặt đất thôi. Sang xuân, khi băng giá tan hết, thảm thực vật ở đây mới bắt đầu "khởi động" mùa mới với chồi non và búp nụ.

Nhưng mà chuyện nở hoa cũng chỉ lác đác vài loài cây phát tán bằng hạt là cùng. Không được hoành tráng lắm đâu!

Thế mà mùa đông năm ngoái, thời tiết bỗng nhiên "tâm trạng" lắm - mưa liên tục. Nhiệt độ cũng không xuống quá thấp nên nước không đóng băng hay hóa tuyết nữa. "Đó là một mùa bất thường đấy," Betsy Knaak - giám đốc điều hành Hiệp hội Lịch sử Tự nhiên Anza-Borrego nhớ lại.

50778e85030601059b66.jpg


071d784e841dcc4324fc.jpg


a70c7db4b7fbfa492d2f.jpg


cbed7f08a412c039ec28.jpg


"Chúng tôi có mưa liên miên suốt tất cả các tháng, và đó chính là kiểu mưa thích hợp nhất đó. Thêm nữa là thời tiết cũng ít lạnh hơn so với các mùa đông khác trong suốt cả một thời gian dài."

Cái "thích hợp nhất" mà Knaak nói chính là điều kiện chuẩn chỉnh để cây cỏ nở hoa đồng loạt, tạo nên hiện tượng "siêu bung nở" (superbloom) trên toàn vùng. Nghĩa là hoa nở ầm ầm cả lên á!

Món quà mùa xuân kỳ diệu nhất từ trước đến giờ

Anza-Borrego là công viên lớn nhất California luôn nha. Với diện tích lên tới 240.000ha, nó chiếm hẳn 1/5 diện tích hạt San Diego (gần như trọn vùn đất phía Đông của hạt này), tràn sang cả quận Imperial và Riverside nữa.

Nhờ được núi cao bao bọc tứ phía, Anza-Borrego nhìn như một cái lòng chảo khổng lồ vậy. Nó có đến 800km đường đất, 12 khu hoang dã cùng 180km đường mòn đi bộ. Rộng vô đối! ️

bebb5540ffcc49e0a709.jpg


Tận dụng mùa đông mưa nhiều và ít lạnh hiếm hoi lắm mới có một lần, toàn bộ cỏ cây trong Anza-Borrego "phát cuồng" nở hoa hàng loạt. Cả sa mạc nơi nào cũng ngập tràn hoa là hoa. Visual đỉnh của chóp luôn!

Với thực vật sa mạc, điều kiện lý tưởng để chuẩn bị sinh sản không thường xuyên xảy ra đâu. Nên một khi có cơ hội là chúng tận dụng triệt để, dồn hết sức sống vào hoạt động trổ bông, đảm bảo "sản xuất" ra lượng hạt giống dồi dào nhất có thể. Cố gắng "đẻ" thật nhiều để giữ nòi giống đó!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top