Từ các chợ vùng biên đến những quán chăn ga gối đệm giữa lòng thành phố... người mua muốn gì cũng có, phục vụ tận răng luôn á!
Hồi trước, muốn mua mấy lọ thuốc kích dục hay đồ chơi 18+ ở VN khó như leo cây chuối, nhưng giờ thì ai cần cũng kiếm được hết nha. Easy vãi!
"Chợ" đồ chơi người lớn mọc lên từ Bắc chí Nam
Một trong những điểm hút khách du lịch "ham" tại vùng biên giới chính là các "chợ" đồ chơi 18+ với quy mô khá khủng luôn - nơi bán đủ thứ từ thuốc kích dục đến thiết bị hỗ trợ "chuyện ấy" á.
Đến cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, du khách sẽ được mời chào lia lịa về các mặt hàng đồ chơi người lớn. Những người bán hàng ở đây hoạt động siêu tinh vi, ai cũng khéo miệng, trên tay cầm cả tập quảng cáo với những hình vẽ minh họa chi tiết đến mức... lộ hết luôn á!
Có những loại thuốc chỉ cần "nhỏ vài giọt vào đồ uống sẽ khiến các cô gái phát điên" theo như lời quảng cáo của một người bán hàng, có những dụng cụ "sẽ khiến các bác trai từ trẻ tới già sung sướng kể cả chỉ có một mình"... Khách muốn mua bao nhiêu cũng được đáp ứng, chủ hàng ship tận nơi, hình thức mua bán ez vô cùng - chỉ sau vài tiếng đặt hàng, các loại "dụng cụ sung sướng" sẽ được giao tận tay người mua.
Không phải chỉ đến biên giới mới mua được các mặt hàng cấm này đâu nha, giữa lòng Hà Nội cũng có một phiên "chợ" đồ chơi 18+ họp tưng bừng đó là chợ đồ chơi người lớn nằm trên phố Hàng Chiếu. Tại đây "ri rỉ rì ri cái gì cũng có" từ búp bê tình dục, thuốc bôi chơi, dương vật... cùng nhiều loại thuốc kích dục không rõ nguồn gốc luôn.
"Chợ" đồ chơi 18+ online cũng họp rất tưng bừng nha, các mặt hàng được rao bán tràn lan, công khai trên cả các trang web được Cục Thương mại điện tử cấp phép á. Hình thức mua bán siêu tiện, bất kỳ ai chỉ cần biết đôi chút về máy tính cũng đều có thể "đi chợ" và chọn được món hàng mình ưng ý.
Lợi nhuận từ việc buôn bán món đồ này lớn vãi chưởng, không có giá quy định cụ thể cho mỗi mặt hàng. Đa số đồ chơi người lớn, thuốc kích dục đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. Cùng là một lọ thuốc có người bán vài chục, có người lại hét lên đến vài trăm. Người mua vì tâm lý "mua nhanh" nên người bán không mất nhiều công chèo kéo lắm.
Những người bán biết "đổi màu" như tắc kè hoa
Có một điều lạ là dù đồ chơi người lớn nằm trong danh mục hàng cấm nhưng kẻ bán người mua vẫn luôn được thỏa mãn. Ấy là nhờ những mánh lới tinh vi của những "con buôn" đó.
Tại các chợ vùng biên như Tân Thanh, Đồng Đăng, Kỳ Lừa... những người buôn bán mặt hàng này rất "nhanh tay, nhanh mắt" luôn á. Người cung cấp chỉ giao hàng khi khách không làm họ nghi ngờ. Địa điểm họp chợ cũng nằm ngoài khu vực dân cư đông đúc. Không một khách hàng nào được tới tận "đại bản doanh" tập kết hàng vì đó là luật ở đây.
Nhiều quán giải khát cũng đồng thời là "đại lý" phân phối mặt hàng này, nhưng khi có công an biên phòng ập tới kiểm tra thì hàng hóa sẽ nhanh chóng được tuồn ra ngoài. Với cách này, nhiều hàng quán vùng biên vẫn làm ăn suôn sẻ và ung dung kiếm lời khủng.
Đằng sau những gian hàng người lớn này là vô số những mặt hàng thuốc, đồ chơi kích dục nha.
Tại các thành phố lớn, đồ chơi, thuốc kích dục được bày bán lén lút sau nhiều mặt hàng khác. Nhiều người đến các cửa hàng chăn ga gối đệm không phải để mua chăn hay mua gối, thứ họ cần là những món đồ có thể giúp họ nhanh chóng "sung sướng", thỏa mãn đó.
Nguồn: soha.vn