Không có việc làm gì cả nhưng cứ "flex" là "doanh nhân triệu đô", 2 anh người nước ngoài này đã đi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân bằng chiêu trò cực kỳ "não cá vàng" 
Ngày 10-12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra cảnh báo đỏ cho anh em về kiểu lừa đảo mới toanh của nhóm người nước ngoài hay "nổ" là doanh nhân "triệu đô" từ Paris về, mang theo cái máy "ủ đô la Mỹ" nghe fancy lắm luôn.
Theo Công an quận Tây Hồ, các ổng là người nước ngoài, chuyên nhắm vào các sếp doanh nghiệp muốn làm ăn lớn rồi mời hợp tác đầu tư cùng. Để tạo "vỏ bọc chanh sả", mỗi lần gặp nạn nhân, bọn này thuê khách sạn xịn xò để ngồi bàn chuyện và tổ chức tham quan cơ sở kinh doanh của "đối tác tương lai" cho oai
Tiếp tục câu like, các đối tượng khai là dùng chiêu giả làm nhà đầu tư từ Pháp sang Việt Nam tìm đối tác nên mang theo cả núi tiền đô la Mỹ. Nhưng mà để khỏi bị cơ quan chức năng VN phát hiện và thu giữ, 2 anh này đã ngụy trang bằng cách... sơn đen tiền đô la bằng hóa chất thì mới "lọt" được cửa sân bay. Nghe mà muốn facepalm luôn á
Gần đây nhất, anh N.Q.V (sinh năm 1985 ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã bị 2 ổng tên Armand Willy Asse (sinh năm 1972) và Nanga Onguene Xavier (sinh năm 1989, cùng mang quốc tịch Cameroon; chỗ tạm trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) lừa mất hơn 500 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V sản xuất.
Ngày 30-11, hai ông "doanh nhân" này hẹn anh V ra khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ để "làm thủ tục nhận tiền". Tại đây, họ chỉ vào hộp giấy nói rằng "đô la Mỹ" cất giấu trong đó và bịa chuyện rằng do phải nhuộm đen số tiền USD này mới vận chuyển qua cửa khẩu sân bay được. Để tẩy được chất đen bám trên tiền đô la cần phải có tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng với số lượng tương ứng (1 tờ đô la cần 1 tờ tiền Việt Nam) vì trong tiền VND có chứa thủy ngân đỏ (?!). Các đối tượng sẽ dùng bột "đặc dụng" để ủ vào tờ tiền Việt Nam hút thủy ngân đỏ ra rồi rắc vào tờ tiền đô la bị bôi đen sẽ tẩy được. Nghe xong chỉ muốn hỏi: bạn ơi bạn học hóa ở đâu vậy?
Các đối tượng đã mang theo công cụ lừa đảo, cái gọi là "máy ủ tiền đô la Mỹ" để làm thí nghiệm cho anh V xem trực tiếp luôn. Đồng thời hứa hẹn nếu nạn nhân cho mượn tiền Việt Nam để tẩy đen trên "đô la Mỹ" thì sẽ cho 15% số tiền đô la được "hồi phục nguyên trạng". Do thấy lợi nhuận ngon lành quá nên anh V đã chuẩn bị số tiền lên đến 550 triệu đồng mang đến đưa cho bọn này để ủ bột màu trắng. Giờ nghĩ lại mà tiếc của luôn á
Lợi dụng lúc đang ủ bột, 2 đối tượng đã đánh tráo tiền của anh V và chiếm đoạt 548 triệu đồng. Sau khi "ăn" được tiền, chúng đã dùng tiền đó mua đô la Mỹ thật.
Tiến hành khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ được 6.400 đô la Mỹ và 43 triệu đồng tiền Việt Nam. Số tiền còn lại 2 đối tượng khai đã gửi về cho người thân ở Cameroon rồi.
Công an quận Tây Hồ khuyến cáo, cách đây nhiều năm trước đã có vụ lừa đảo tương tự còn gọi là "đô la đen".
Thực chất cái "máy ủ tiền" kia chỉ là cái máy đánh giày dán giấy sơ sài được chia làm 2 ngăn: một bên là máy sấy tóc, một bên là máy bọc bột mì thôi nhé! Khi bọn chúng cho tiền Việt Nam vào máy để ủ, thực chất chỉ bật máy sấy tóc để phát tiếng ồn tạo lòng tin, đồng thời bấm thời gian dài để nạn nhân mất tập trung rồi tráo hết tiền thật. Đỉnh cao của sự láu cá đây rồi!
Khi thành công, nhóm lừa đảo nói với nạn nhân ủ số đô la Mỹ lớn nên phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ, bảo cứ ngồi trong phòng trông tài sản để bọn chúng ra ngoài mua đồ ăn rồi... biến mất luôn. Chắc lúc này nạn nhân ngồi đợi mà muốn khóc không ra nước mắt
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 10-12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra cảnh báo đỏ cho anh em về kiểu lừa đảo mới toanh của nhóm người nước ngoài hay "nổ" là doanh nhân "triệu đô" từ Paris về, mang theo cái máy "ủ đô la Mỹ" nghe fancy lắm luôn.
Theo Công an quận Tây Hồ, các ổng là người nước ngoài, chuyên nhắm vào các sếp doanh nghiệp muốn làm ăn lớn rồi mời hợp tác đầu tư cùng. Để tạo "vỏ bọc chanh sả", mỗi lần gặp nạn nhân, bọn này thuê khách sạn xịn xò để ngồi bàn chuyện và tổ chức tham quan cơ sở kinh doanh của "đối tác tương lai" cho oai
Tiếp tục câu like, các đối tượng khai là dùng chiêu giả làm nhà đầu tư từ Pháp sang Việt Nam tìm đối tác nên mang theo cả núi tiền đô la Mỹ. Nhưng mà để khỏi bị cơ quan chức năng VN phát hiện và thu giữ, 2 anh này đã ngụy trang bằng cách... sơn đen tiền đô la bằng hóa chất thì mới "lọt" được cửa sân bay. Nghe mà muốn facepalm luôn á
Gần đây nhất, anh N.Q.V (sinh năm 1985 ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) đã bị 2 ổng tên Armand Willy Asse (sinh năm 1972) và Nanga Onguene Xavier (sinh năm 1989, cùng mang quốc tịch Cameroon; chỗ tạm trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) lừa mất hơn 500 triệu đồng dưới hình thức hợp tác đầu tư phân phối ngọc trai do anh V sản xuất.
Ngày 30-11, hai ông "doanh nhân" này hẹn anh V ra khách sạn trên địa bàn quận Tây Hồ để "làm thủ tục nhận tiền". Tại đây, họ chỉ vào hộp giấy nói rằng "đô la Mỹ" cất giấu trong đó và bịa chuyện rằng do phải nhuộm đen số tiền USD này mới vận chuyển qua cửa khẩu sân bay được. Để tẩy được chất đen bám trên tiền đô la cần phải có tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng với số lượng tương ứng (1 tờ đô la cần 1 tờ tiền Việt Nam) vì trong tiền VND có chứa thủy ngân đỏ (?!). Các đối tượng sẽ dùng bột "đặc dụng" để ủ vào tờ tiền Việt Nam hút thủy ngân đỏ ra rồi rắc vào tờ tiền đô la bị bôi đen sẽ tẩy được. Nghe xong chỉ muốn hỏi: bạn ơi bạn học hóa ở đâu vậy?
Các đối tượng đã mang theo công cụ lừa đảo, cái gọi là "máy ủ tiền đô la Mỹ" để làm thí nghiệm cho anh V xem trực tiếp luôn. Đồng thời hứa hẹn nếu nạn nhân cho mượn tiền Việt Nam để tẩy đen trên "đô la Mỹ" thì sẽ cho 15% số tiền đô la được "hồi phục nguyên trạng". Do thấy lợi nhuận ngon lành quá nên anh V đã chuẩn bị số tiền lên đến 550 triệu đồng mang đến đưa cho bọn này để ủ bột màu trắng. Giờ nghĩ lại mà tiếc của luôn á
Lợi dụng lúc đang ủ bột, 2 đối tượng đã đánh tráo tiền của anh V và chiếm đoạt 548 triệu đồng. Sau khi "ăn" được tiền, chúng đã dùng tiền đó mua đô la Mỹ thật.
Tiến hành khám xét tại nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ được 6.400 đô la Mỹ và 43 triệu đồng tiền Việt Nam. Số tiền còn lại 2 đối tượng khai đã gửi về cho người thân ở Cameroon rồi.
Công an quận Tây Hồ khuyến cáo, cách đây nhiều năm trước đã có vụ lừa đảo tương tự còn gọi là "đô la đen".
Thực chất cái "máy ủ tiền" kia chỉ là cái máy đánh giày dán giấy sơ sài được chia làm 2 ngăn: một bên là máy sấy tóc, một bên là máy bọc bột mì thôi nhé! Khi bọn chúng cho tiền Việt Nam vào máy để ủ, thực chất chỉ bật máy sấy tóc để phát tiếng ồn tạo lòng tin, đồng thời bấm thời gian dài để nạn nhân mất tập trung rồi tráo hết tiền thật. Đỉnh cao của sự láu cá đây rồi!
Khi thành công, nhóm lừa đảo nói với nạn nhân ủ số đô la Mỹ lớn nên phải mất ít nhất 2 tiếng đồng hồ, bảo cứ ngồi trong phòng trông tài sản để bọn chúng ra ngoài mua đồ ăn rồi... biến mất luôn. Chắc lúc này nạn nhân ngồi đợi mà muốn khóc không ra nước mắt
Nguồn: kenh14.vn