Choáng váng với biểu đồ "cân sự sống" trên Trái Đất: Loài người chưa đến 1% mà nghĩ mình là trùm à?

1a8d411275f9b50adac8.jpg


Nghe nè các bạn ơi: So với thời đất trời mới mẻ chưa có loài người, số lượng động vật có vú hoang dã giờ chỉ còn 1/7 trên cạn, còn dưới biển thì chỉ còn 1/5 thôi! Đau lòng quá mất thôi

**Vi khuẩn nặng hơn con người cơ đấy!** Nghe vô lý không? Nhưng tưởng tượng có một cái cân siêu to khổng lồ, bên này cho toàn bộ nhân loại lên, bên kia cho vi khuẩn vào - thì loài người sẽ bị bắn bay lên trời như hạt đậu luôn á

Thật sự đấy, toàn bộ vi khuẩn trên Trái Đất nặng gấp **1.166 lần** so với con người nha. Sốc chưa?

7e5ec488da266b775036.jpg


Càng so sánh con người với các dạng sự sống khác trên hành tinh này, chúng ta càng thấy mình... nhỏ bé vãi

Có một nghiên cứu mới đây được đăng trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS) đã thống kê tất cả sự sống trên Trái Đất theo trọng lượng (đo bằng giga tấn cacbon – Gt C, cái nguyên tố đánh dấu sự sống á). Kết quả là: con người chúng ta **chưa chiếm đến 1%** sự sống trên hành tinh này luôn!

Ước tính Trái Đất có khoảng 550 giga tấn cacbon sự sống. (Một giga tấn = một tỷ tấn. Một tấn = 1.000 kg nha). Khó hình dung lắm đúng không? Thế nên trang Vox đã làm infographic siêu xịn từ dữ liệu nghiên cứu của PNAS này luôn.

**Đây là tất cả sự sống trên Trái Đất, gói gọn trong một biểu đồ thôi nè**

Cái bạn sẽ thấy bên dưới giống như một cái tháp sự sống ấy. Mỗi khối lớn đại diện cho 1 giga tấn sự sống, và các khối được nhóm lại thành các giới sinh vật siêu to: sinh vật đơn bào (mấy vi sinh vật như amip), cổ khuẩn (sinh vật đơn bào giống vi khuẩn), nấm, vi khuẩn, thực vật và động vật.

Như các bạn thấy đó, **thực vật đang thống trị thế giới** của chúng ta luôn! Nếu tháp sự sống là một tòa nhà văn phòng thì thực vật sẽ là những doanh nghiệp thuê chính chiếm mất hàng chục tầng.

Ngược lại, tất cả các loài động vật trên thế giới - là khối màu xám trong tháp - chỉ bé tí tẹo như một cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt thôi á

73f6ab99f7a1d2dc4f43.jpg


Giờ muốn nhìn rõ mình ở đâu thì phải zoom cái cửa hàng tiện lợi tầng trệt lên đã.

Sẽ thấy con người **chẳng đáng kể gì** so với những loài khác trong giới động vật luôn! Mấy loài chân đốt (côn trùng) lớn gấp **17 lần** chúng ta. Ngay cả động vật thân mềm (mấy con hàu ấy mà) cũng nặng hơn con người nữa

b566318f7e46d7599d7a.jpg


bc1863d9201f5b06252b.jpg


**Còn gì đáng chú ý không?**

Một sự thật phải nói luôn: mặc dù con người chỉ chiếm một sinh khối bé xíu trong giới động vật, nhưng chúng ta đang gây ra những tác động **cực kỳ lớn** lên hành tinh. Biểu đồ trên đại diện cho tất cả sự sống hiện tại thôi, chứ nó không hiển thị những thứ đã từng sống rồi chết đi khi con người xuất hiện và bùng nổ dân số.

Tác giả của bài báo trong PNAS ước tính rằng khối lượng của động vật có vú hoang dã trên đất liền đã bị sụt giảm đến **7 lần** so với trước khi con người xuất hiện. Tương tự, động vật có vú dưới biển (bao gồm cả cá voi nha), bây giờ chỉ còn **1/5** so với quá khứ vì con người đã săn bắn rất nhiều loài đến mức gần tuyệt chủng rồi

Và mặc dù thực vật vẫn là dạng sự sống thống trị Trái Đất, các nhà khoa học nghi ngờ chúng đã từng lớn **gấp đôi** trước khi con người bắt đầu phá rừng để phát triển nông nghiệp và xây dựng nền văn minh.

Để có được những dữ liệu này, các nhà khoa học đã phải dùng đến vệ tinh viễn thám, kết hợp với các nghiên cứu phân bố sự sống trong đại dương để thu thập thông tin. Mặc dù vậy, họ thừa nhận rằng vẫn còn rất nhiều dữ liệu chưa chắc chắn lắm.

Dù sao thì đây vẫn là những hiểu biết cơ bản **chính xác nhất** mà chúng ta có được về sự sống trên Trái Đất rồi. Mỗi năm, hành tinh của chúng ta mất đi hàng triệu mẫu rừng

Động vật có tốc độ tuyệt chủng nhanh gấp từ **1.000 đến 10.000 lần** so với trước khi con người xuất hiện á. Tính riêng các loài linh trưởng - họ hàng gần với con người chúng ta, 60% đang bị đe dọa tuyệt chủng luôn

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top