NangBongNgoan
New member
Ôi drama đỉnh cao luôn á! Ai ngờ chính Dyachenko – anh chàng từng bị team Công Vinh "cho về vườn" lại chính là người quyết định luôn ngôi vô địch V-League 2017. Karma thật sự đấy ạ!
Vòng cuối V-League 2017, Quảng Nam đón CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tại sân nhà Tam Kỳ. Chắc chắn Công Vinh giờ phải hối hận đến già vì đã sa thải tiền đạo ngoại binh Dyachenko rồi đó!
Bởi vì ở sân Cẩm Phả, chính Dyachenko đã tỏa sáng rực rỡ như siêu sao, solo carry luôn giúp Than Quảng Ninh cầm hòa Hà Nội tỷ số 4-4 crazy vãi, qua đó gián tiếp "ship" tận tay chức vô địch cho Quảng Nam luôn. Mlem!
Đáng nói là 90 phút trên sân Cẩm Phả chính là một "thảm họa" của hàng thủ cả hai đội (kiểu gì mà thủng lưới nhiều vậy trời ), nhưng màn tỏa sáng của Dyachenko với cú poker (4 bàn) đã trở thành highlight đỉnh nhất, biến đội bóng thủ đô thành cựu vương thôi rồi.
Với 4 bàn đập vào lưới Hà Nội, Dyachenko tuy không vượt qua được tiền đạo Anh Đức của Bình Dương để làm Vua phá lưới mùa giải 2017 (Dyachenko 16 bàn, Anh Đức 17 bàn) nhưng anh chàng lại là người ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi vương đấy! Plot twist max luôn!
Việc Dyachenko trở thành người quyết định chức vô địch V-League thực sự khiến fan sốc nặng. Bởi vì nhớ lại cách đây vài tháng sau khi lượt đi kết thúc, tiền đạo này đã bị CLB TP.HCM sa thải rồi đó. Tưởng hết thời ai ngờ lại comeback cực mạnh!
Thế nhưng chính sự kiện đó lại trở thành bước ngoặt để tiền đạo người Nga hồi sinh trong màu áo đội bóng cũ Than Quảng Ninh. Trở về sân Cẩm Phả, anh chàng từ xứ Bạch Dương được tái hợp với những tiền vệ kiến tạo xịn xò như Minh Tuấn hay Nghiêm Xuân Tú và bắt đầu nổ súng liên tục. Đúng nghĩa "về đúng nhà" đấy!
Ở trận đấu vừa rồi, Dyachenko thể hiện quá đỉnh vai trò của một trung phong đích thực. Anh không di chuyển nhiều mà chọn cách trực chờ sẵn trong vòng cấm. Khi được Xuân Tú và team hỗ trợ, anh đã show off khả năng sát thủ với 4 bàn liên tiếp. Goosebumps hết cả người!
Hình ảnh Dyachenko vừa thể hiện khác hoàn toàn so với khi anh ở CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Công Vinh. Lý do thì dễ hiểu thôi, đội chủ sân Thống Nhất không có được những "chân chuyền" xịn như bộ đôi Minh Tuấn - Xuân Tú, nên Dyachenko cũng "không có đất diễn" rồi. Đúng là phải có team phù hợp mới bay cao được!
Trước vòng cuối V-League 2017, quyền Chủ tịch Công Vinh đã hứa treo thưởng 1 tỷ nếu CLB TP.HCM đánh bại Quảng Nam trên sân Tam Kỳ. Nhưng cuối cùng thì đội bóng của Công Vinh fail mất rồi và phải nhìn đối thủ ăn mừng chức vô địch ngay trên sân nhà. Đau lòng quá đi!
Ở V-League 2017, ngoài việc Anh Đức trở thành Vua phá lưới với 17 bàn thì Hà Nội FC vẫn là đội có hàng công mạnh nhất với 54 bàn thắng dù chỉ về thứ 3 chung cuộc, sau ĐKVĐ Quảng Nam (46 bàn) và Thanh Hóa (44 bàn).
So với Quảng Nam thì Thanh Hóa có hiệu số bàn thắng bại hơn tí tẹo (+15 so với +14) nhưng vẫn phải về nhì do thua hệ số đối đầu. Tiếc ghê!
Nguồn: soha.vn