Chuyên gia hải quân H I Sutton phải thốt lên: Chỉ cần một bức hình thôi cũng đủ "sốc" trước tốc độ và quy mô hiện đại hóa hải quân của Trung Quốc rồi!
Trong khi Hải quân Mỹ mỗi năm chỉ đóng được vài con tàu khu trục AEGIS thì hình ảnh chụp tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải cho thấy Trung Quốc đang "xây" tới 9 tàu chiến cùng một lúc luôn nha!
Bức ảnh này được chụp từ cửa sổ máy bay và share trên mạng xã hội vào ngày 13/12 vừa rồi đó.
Trên trang Forbes.com, chuyên gia hải quân H I Sutton nhận định: "Chỉ một bức hình này thôi cũng đủ thấy Trung Quốc đang upgrade hải quân ở mức độ "khủng" như thế nào rồi!" Hiện tại Bắc Kinh đang tập trung đóng mới các tàu khu trục cỡ đại, tàu đổ bộ và cả tàu sân bay nữa.
Nhìn kỹ vào bức ảnh, ở gần camera nhất là dãy 4 tàu khu trục đang được đóng mới. Trong đó 2 chiếc là khu trục hạm phòng thủ Type-052D, loại tương đương với tàu khu trục AEGIS lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ đấy.
Các tàu này có lượng giãn nước 7.500 tấn và mang theo được 64 tên lửa cỡ lớn, bao gồm cả tên lửa hải đối không (SAM) tầm xa và tên lửa hành trình. Nghe đã "bá" chưa?
Hai chiếc tàu còn lại thuộc lớp Type-055 còn "khủng" hơn nữa. Đây cũng là tàu khu trục phòng thủ nhưng về kích thước và vũ khí thì gần giống tàu tuần dương rồi. Lượng choán nước gấp đôi và mang theo hơn 100 tên lửa luôn!
Phía sau 4 tàu trên là công trường với đủ thứ cần cầu và nhà kho. Bên trong vịnh neo thêm 4 tàu khu trục khác nữa, cũng gồm Type-052D và Type-055. Cộng thêm một tàu Type-055 đang đóng ở góc trái thì tổng cộng là 9 chiếc khu trục hạm!
Để dễ hình dung hơn, chuyên gia H I Sutton cho biết: Toàn bộ hạm đội tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia Anh giờ chỉ có 6 chiếc thôi, trong khi số tàu khu trục ở đây chỉ là tại MỘT xưởng đóng tàu của Trung Quốc và còn chỉ là MỘT PHẦN trong kế hoạch "đại công" của họ nữa đấy!
Ngoài ra còn có mấy tàu đệm khí dự kiến sẽ gia nhập hạm đội tàu chiến đổ bộ của Hải quân Trung Quốc. Chúng dùng để chở xe tăng và tiếp viện từ tàu lên bờ, giống như tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) của Hải quân Mỹ vậy.
Ở góc vịnh phía trong, trên một ụ khô là tàu vệ tinh và/hoặc tàu theo dõi tên lửa cỡ lớn lớp Yuan Wang. Chúng trông như tàu container nhưng được gắn toàn đĩa vệ tinh khổng lồ hướng lên trời. Khi hoàn thiện, tàu này có thể hỗ trợ các vụ thử tên lửa đấy.
Tuy nhiên, "highlight" nhất trong bức ảnh lại là thứ nằm khuất tận phía sau cùng mà không phải chuyên gia thì khó mà phát hiện được - chính là tàu sân bay thế hệ tiếp theo của Trung Quốc! ️
Bắc Kinh đã có 2 tàu sân bay rồi nhưng con tàu mới này sẽ "xịn" hơn hẳn. Vẫn được gọi là Type-003, tàu sân bay này sẽ có hệ thống phóng điện từ giống tàu sân bay lớp Ford mới nhất của Hải quân Mỹ luôn. Hiện vẫn chưa rõ khi nào Trung Quốc sẽ hạ thủy em này.
Tại xưởng đóng tàu còn nhiều hoạt động khác đang diễn ra nhưng khó quan sát rõ. Đây cũng chính là nơi Trung Quốc từng đóng một loại tàu ngầm không người lái "bí ẩn" nữa đấy. Mặc dù không thấy rõ trong ảnh nhưng biết đâu nó đang "chình ình" ở đâu đó trong vịnh.
Theo nhà phân tích H I Sutton, hình ảnh này đã cho thấy rõ "tầm nhìn xa trông rộng" của Trung Quốc trong việc hiện đại hóa hải quân. Nhưng quan trọng là: đây chưa phải là xưởng đóng tàu DUY NHẤT của Trung Quốc đâu nhé! Bắc Kinh còn vô vàn xưởng khác trên khắp đất nước nữa cơ!
Nguồn: soha.vn