Từng bị truyền thông Trung Quốc gọi là "tham quan tài chính số 1" (ơ kìa kinh khủng thế ), cựu Chủ tịch Lai Xiaomin của Công ty Quản lý tài sản China Huarong đã thú nhận cất giấu hơn 200 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 778 tỷ VNĐ luôn đó các bạn) tiền mặt trong một căn hộ tại Bắc Kinh.
Vụ này được xem là đại án tham nhũng khủng nhất trong lịch sử ngành tài chính Trung Quốc, đồng thời cũng là case đầu tiên do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia phối hợp điều tra sau khi hai cơ quan này được hợp nhất.
Theo tài liệu điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt xấp tiền mặt được cất trong tủ tại căn hộ của ông Lai Xiaomin, cùng với đống đồng hồ xa xỉ, vàng và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Ông còn thừa nhận sở hữu thêm nhiều biệt thự và xe sang nữa chứ
Điểm đáng nói là căn hộ này được Lai Xiaomin đặt mật danh là "siêu thì" để dùng trong các cuộc trao đổi, nhằm tránh sự chú ý của cơ quan điều tra. Chiêu thức khá là pro đấy nhỉ
"Có tiền là tôi mang đến cất ở đó, giống như đi siêu thị nên tôi gọi nơi đó là 'siêu thị'", Lai Xiaomin nói trong một bộ phim tài liệu.
Tuy nhiên, số tiền khổng lồ này lại trở thành gánh nặng đối với chính ông. "Tôi không tiêu một đồng nào, tất cả đều để ở đó và cuối cùng đều bị nhà nước tịch thu. Giữ nhiều tiền như vậy thì có ích gì?", ông Lai thừa nhận. (Thấy chưa, có tiền mà không xài được thì cũng bằng thừa )
Lời thú tội của Lai Xiaomin nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Weibo với hơn 180 triệu lượt xem luôn đó các bạn ơi!
Nhiều netizen cho rằng vụ việc này giống hệt những tình tiết trong các bộ phim chống tham nhũng nổi tiếng.
Một tài khoản bình luận: "Lần đầu tiên tôi thấy một căn phòng có thể chứa tới 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt, thật không thể tin nổi".
Một người khác đặt câu hỏi: "Đã không dám tiêu thì tại sao vẫn nhận tiền?" (câu hỏi của năm đây rồi )
Theo giới quan sát, vụ Lai Xiaomin là đại án tham nhũng tài chính lớn nhất Trung Quốc trong nhiều năm gần đây.
Hồ sơ tòa án mà Đài ABC Australia tiếp cận cho thấy Lai Xiaomin bị truy tố từ tháng 2 năm 2019 với các tội danh tham ô và nhận hối lộ khi còn giữ chức Chủ tịch China Huarong.
Một số nhà bình luận cho rằng điều khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt choáng váng chính là quy mô số tiền tham nhũng. Trước đây nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tham ô hơn 100 triệu nhân dân tệ đã là rất lớn rồi, nhưng trường hợp nhận hối lộ hơn 200 triệu nhân dân tệ như ông Lai thì thật sự rất hiếm.
Nguồn: soha.vn
Vụ này được xem là đại án tham nhũng khủng nhất trong lịch sử ngành tài chính Trung Quốc, đồng thời cũng là case đầu tiên do Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia phối hợp điều tra sau khi hai cơ quan này được hợp nhất.
Theo tài liệu điều tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt xấp tiền mặt được cất trong tủ tại căn hộ của ông Lai Xiaomin, cùng với đống đồng hồ xa xỉ, vàng và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Ông còn thừa nhận sở hữu thêm nhiều biệt thự và xe sang nữa chứ
Điểm đáng nói là căn hộ này được Lai Xiaomin đặt mật danh là "siêu thì" để dùng trong các cuộc trao đổi, nhằm tránh sự chú ý của cơ quan điều tra. Chiêu thức khá là pro đấy nhỉ
"Có tiền là tôi mang đến cất ở đó, giống như đi siêu thị nên tôi gọi nơi đó là 'siêu thị'", Lai Xiaomin nói trong một bộ phim tài liệu.
Tuy nhiên, số tiền khổng lồ này lại trở thành gánh nặng đối với chính ông. "Tôi không tiêu một đồng nào, tất cả đều để ở đó và cuối cùng đều bị nhà nước tịch thu. Giữ nhiều tiền như vậy thì có ích gì?", ông Lai thừa nhận. (Thấy chưa, có tiền mà không xài được thì cũng bằng thừa )
Lời thú tội của Lai Xiaomin nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội Weibo với hơn 180 triệu lượt xem luôn đó các bạn ơi!
Nhiều netizen cho rằng vụ việc này giống hệt những tình tiết trong các bộ phim chống tham nhũng nổi tiếng.
Một tài khoản bình luận: "Lần đầu tiên tôi thấy một căn phòng có thể chứa tới 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt, thật không thể tin nổi".
Một người khác đặt câu hỏi: "Đã không dám tiêu thì tại sao vẫn nhận tiền?" (câu hỏi của năm đây rồi )
Theo giới quan sát, vụ Lai Xiaomin là đại án tham nhũng tài chính lớn nhất Trung Quốc trong nhiều năm gần đây.
Hồ sơ tòa án mà Đài ABC Australia tiếp cận cho thấy Lai Xiaomin bị truy tố từ tháng 2 năm 2019 với các tội danh tham ô và nhận hối lộ khi còn giữ chức Chủ tịch China Huarong.
Một số nhà bình luận cho rằng điều khiến dư luận Trung Quốc đặc biệt choáng váng chính là quy mô số tiền tham nhũng. Trước đây nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tham ô hơn 100 triệu nhân dân tệ đã là rất lớn rồi, nhưng trường hợp nhận hối lộ hơn 200 triệu nhân dân tệ như ông Lai thì thật sự rất hiếm.
Nguồn: soha.vn