BanhMai822
New member
Hội bạn chatroom 18+ của Seungri, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon... từng nhắc đến vụ việc này với thái độ coi như trò đùa, kinh khủng vãi
Sau khi nạn nhân A tố cáo bị Jung Joon Young, Choi Jong Hoon và 3 thành viên chatroom tấn công tập thể, giờ thêm một chị gái họ Lee đã lên tiếng trên chương trình "8 O'Clock News" của SBS về việc bị thành viên của nhóm chat này cưỡng hiếp trong một bữa tiệc ở nước ngoài. Chị Lee thậm chí đã phải bay từ nước ngoài về Hàn Quốc để đưa ra lời khai luôn đó.
Điều gây shock nhất là trong số những người xuất hiện ở bữa tiệc này, cái tên Seungri và "hoàng tử sơn ca" Roy Kim cũng bị réo gọi, nhưng vẫn chưa rõ 2 người này có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công hay không.
Cụ thể vào năm 2016, chị Lee được một người bạn thân với Seungri mời đến dự tiệc ở nước ngoài, trong đó có cả các thành viên chatroom như Seungri, Roy Kim và cựu CEO Yuri Holdings - Yoo In Suk. Trong đoạn chat mà SBS tung ra tối qua, Seungri đã nhắn: "Đã tuyển được thành viên thứ 8 rồi nhé" và doanh nhân họ Park reply: "Oa, tuyệt vời!". Đọc mà rùng mình á!
Vấn đề là chị Lee hoàn toàn không biết có đàn ông trong bữa tiệc này vì được bảo chỉ có nữ thôi. Chị đồng ý đến vì được nói có phòng riêng cho phụ nữ, loại phòng có mã khóa bí mật chỉ nữ mới vào được.
Theo SBS, khách mời tụ tập tại phòng tiếp khách của một anh nào đó để ăn tối và nhậu. Nhưng chị Lee đã mất ý thức rất nhanh dù tửu lượng siêu cao. Hội bạn nữ của chị đã đưa về phòng cạnh đó và để chị nằm trên sàn. Thế mà sáng hôm sau, họ tìm thấy chị Lee trên giường của một căn phòng khác hoàn toàn. "Có một căn phòng khác nối qua phòng tắm. Họ không tìm thấy tôi ở chỗ họ để mà ở phòng đối diện", chị Lee kể lại. Và kinh hơn nữa là chị còn ở trạng thái khỏa thân khi được tìm thấy
Chị Lee kể lại: Khi vừa mở mắt thì nghe bạn bè hét lên vì sốc quá. Mặc dù bị bấu, đánh vào người nhưng chị vẫn không thể tỉnh hẳn, không đứng dậy được. "Bạn tôi nói họ mất nửa tiếng chỉ để đánh thức. Họ tát vào mặt tôi, cấu vào đùi, bụng và tay". Sau khi tỉnh, chị Lee về phòng nữ ngủ tiếp.
SBS cho biết chuyện này xảy ra cách đây 3 năm rồi. Nhưng mãi đến khi SBS tiết lộ đoạn chat giữa hội nhóm kín, chị Lee mới phát hiện ra mình chính là nạn nhân trong vụ việc đó.
Trong đoạn chat, Kim đã gửi clip cảnh tấn công vào group và các thành viên như Choi Jong Hoon, Jung Joon Young rep lại kiểu:
Ca sĩ Choi: "Cái * gì thế. Cô ta ngất rồi kìa"
Kim: "Ngất thì sao?"
Choi: "Cậu có gửi clip lúc tỉnh của cô ta đi"
Kim: "Cô ta chỉ ngất đi thôi. Đó là lý do tao bật flash lên"
Jung Joon Young: "Thế thì cậu đang hiếp dâm cô ta đấy" (kèm icon cười nữa chứ)
Chị Lee chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi nào từ hội này cả. Thậm chí Kim thừa nhận quay clip bất hợp pháp nhưng lại khai việc quan hệ là tự nguyện??? Đại diện của Seungri thì nói nam ca sĩ không biết gì, đã lâu rồi nên không nhớ. Ủa vậy sao?
"Nếu những người này được thả tự do, họ sẽ nghĩ luật pháp quá dễ và sẽ có thêm nạn nhân nữa. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp chuyện này. Ai cũng có thể là nạn nhân, kể cả em gái tôi. Tôi hi vọng sẽ không còn nạn nhân nào nữa và nghĩ mình phải nói ra để ông ta nhận hình phạt xứng đáng", chị Lee phẫn nộ nói.
Hiện cảnh sát đã xác nhận chị Lee chính là người trong clip và chuyển vụ án cho văn phòng công tố vì nghi ngờ đây là vụ "quasi-rape" - hành vi cưỡng bức khi nạn nhân ở trạng thái vô thức, không thể chống cự. SBS còn điều tra thêm về việc liệu có sử dụng thuốc mê nguy hiểm hay không vì nạn nhân bỗng nhiên mất ý thức như vậy.
Nguồn: SBS
Nguồn: kenh14.vn