OtakuChill123
New member
Vừa tập luyện Táo Quân 2018 và Gala cuối năm đã mệt lử rồi, nghệ sĩ Quang Thắng lại còn phải "gánh" thêm drama ngân hàng đòi nợ liên tục. Ơ mây zing, stress quá đi!
"Quá mệt mỏi, quá bực mình. Ngày nào phía ngân hàng cũng gọi đòi tiền, họ đòi cả mùng 1, mùng 2 Tết", Quang Thắng mở đầu câu chuyện với giọng điệu đầy bức xúc.
"Mà tôi xin thề và khẳng định là không hề vay nợ bất cứ ngân hàng nào cả. Cái mặt tôi như thế này vay nợ là không ổn, họ túm được ngay".
Theo lời anh Quang Thắng kể lại, do nhầm lẫn số điện thoại hoặc vì lý do gì đó, 1 ngân hàng ở Sài Gòn cứ liên tục spam máy đòi anh trả nợ. Drama này đã kéo dài hơn 1 tháng luôn nha!
Bên kia đầu dây đòi nợ tự xưng là người của ngân hàng, cứ khăng khăng với Quang Thắng rằng số điện thoại anh đang dùng là của Tuyên hay Tuấn gì đó - người vay nợ của họ.
"Tôi giải thích ngọn nguồn rồi, cáu có, bực mình có, nhẹ nhàng có... nhưng người ta không tin, rồi cứ khẳng định đây là điện thoại người vay nợ", Quang Thắng tâm sự.
"Tôi bảo mình nghệ sỹ, không vay tiền của ai nhưng người ta không tin còn nhấn mạnh, ông nổ nó vừa vừa thôi, cái loại ông thì nghệ sỹ gì. Tôi rất bực mình và không biết làm thế nào để họ hiểu và bỏ việc làm tắc trách này đi.
Chỉ vì khâu lỗi nào đó mà biến tôi thành kẻ đi vay tiền mà ngân hàng đó cứ cố chấp, không chấp nhận lời giải thích".
Anh Quang Thắng còn chia sẻ thêm, nếu ngân hàng đó ở Hà Nội thì anh lao đến giải quyết ngay. Nhưng mà ở tận Sài Gòn xa xôi, cuối năm bận rộn thế này không thể bay vào được.
Nguồn: soha.vn