Con gái mình đang học lớp 9, chuẩn bị thi vào 10 mà đã "thả thính" với anh chàng 27 tuổi rồi, chuyện tình cảm này làm học hành tụt dốc không phanh luôn á
Con gái mình đang năm lớp 9, sắp thi lên 10, mấy hôm trước cô chủ nhiệm có gọi điện nói chuyện về tình hình học của con. Cô nói từ đầu năm học đến giờ con sao nhãng việc học kinh khủng, giờ ra chơi cũng không tụ tập với hội bạn thân nữa, toàn ngồi ôm điện thoại nhắn tin rồi cười híp mắt. Sau khi "soi" qua bạn bè của con và nói chuyện trực tiếp, cô chủ nhiệm phát hiện con đang yêu đương với một anh chàng 27 tuổi luôn. Cô giáo nói với tình trạng này, con gần như bay màu tập trung học bài, kết quả học sa sút khủng khiếp, muốn thi đỗ lớp 10 công lập thì gần như mission impossible rồi
Mình như trời giáng khi biết chuyện con bỏ học vì mải yêu đương vậy. Cô giáo cũng khuyên mình nên nhẹ nhàng, khéo léo tìm cách tâm sự với con. Từ hôm nghe chuyện đến giờ mình loạn cả lên, dạo gần đây vợ chồng mình bận lo việc làm ăn nên ít notice đến con quá
Mình muốn con chấm dứt mối quan hệ này ngay nhưng chưa nghĩ ra cách nào cả. Qua "soi" info thì được biết cậu bạn trai của con cũng chẳng có công việc gì ổn định, thuộc dạng công tử bột con nhà giàu, đã 27 tuổi rồi mà vẫn chơi bời lêu lổng, ăn bám bố mẹ luôn á. Mình lo lắm, không chỉ lo chuyện ảnh hưởng học hành, mà còn sợ con có những việc vượt quá giới hạn sẽ ảnh hưởng cả đời sau này nữa
Nguồn: soha.vn
Con gái mình đang năm lớp 9, sắp thi lên 10, mấy hôm trước cô chủ nhiệm có gọi điện nói chuyện về tình hình học của con. Cô nói từ đầu năm học đến giờ con sao nhãng việc học kinh khủng, giờ ra chơi cũng không tụ tập với hội bạn thân nữa, toàn ngồi ôm điện thoại nhắn tin rồi cười híp mắt. Sau khi "soi" qua bạn bè của con và nói chuyện trực tiếp, cô chủ nhiệm phát hiện con đang yêu đương với một anh chàng 27 tuổi luôn. Cô giáo nói với tình trạng này, con gần như bay màu tập trung học bài, kết quả học sa sút khủng khiếp, muốn thi đỗ lớp 10 công lập thì gần như mission impossible rồi
Mình như trời giáng khi biết chuyện con bỏ học vì mải yêu đương vậy. Cô giáo cũng khuyên mình nên nhẹ nhàng, khéo léo tìm cách tâm sự với con. Từ hôm nghe chuyện đến giờ mình loạn cả lên, dạo gần đây vợ chồng mình bận lo việc làm ăn nên ít notice đến con quá
Mình muốn con chấm dứt mối quan hệ này ngay nhưng chưa nghĩ ra cách nào cả. Qua "soi" info thì được biết cậu bạn trai của con cũng chẳng có công việc gì ổn định, thuộc dạng công tử bột con nhà giàu, đã 27 tuổi rồi mà vẫn chơi bời lêu lổng, ăn bám bố mẹ luôn á. Mình lo lắm, không chỉ lo chuyện ảnh hưởng học hành, mà còn sợ con có những việc vượt quá giới hạn sẽ ảnh hưởng cả đời sau này nữa
Nguồn: soha.vn