NgocVN1574
New member
Ông Alun Morgan, 81 tuổi người Anh đang phải "đi học lại từ đầu" tiếng mẹ đẻ của mình. Lý do? Sau một cơn đột quỵ bất ngờ, ông chỉ có thể nói tiếng Wales chứ không thốt nên lời tiếng Anh nữa!
Các bác sĩ chẩn đoán ông Morgan bị mất ngôn ngữ do tổn thương thần kinh. Phần não điều khiển ngôn ngữ của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến việc nói và đọc trở nên khó khăn vô cùng. Điều khủng khiếp là ông đã "uninstall" luôn tiếng Anh khỏi bộ não, trong khi kiến thức về tiếng Wales lại tự nhiên "lên top 1"
Ông chia sẻ: "Một điều gì đó rất buồn cười đã xảy ra. Tôi không thể nói tiếng Anh mà lại nói tiếng Wales. Vợ tôi đã thực sự rất sốc".
Plot twist là khi ông học lại tiếng Anh thì lại đang dần... quên tiếng Wales luôn rồi
Hoá ra hồi 12 tuổi, ông Morgan từng được sơ tán đến nhà bà ngoại ở Wales. Ông tin rằng những kỷ niệm về ngôn ngữ Wales đã "respawn" trở lại, vì cha mẹ ông đều nói tiếng Wales hồi xưa. Hiện tại, ông đang được Communication Support Service hỗ trợ học lại tiếng Anh để vượt qua tình trạng này.
Ông Morgan tâm sự: "Dần dần tiếng Anh đã trở lại. Nhưng có vẻ như để ghi nhớ tiếng Anh thì ông lại đang quên tiếng Wales một lần nữa".
Nguồn: soha.vn