Choáng váng: Ông chú mê ăn tiết canh "bổ dưỡng", não đầy sán ngất liên tục

QueenDau123

New member
9e3faa2a007fd1284546.jpg


Trong khoảng 1 năm qua, ông Lưu ngất xỉu tận 5-6 lần, bác sỹ phát hiện "full" sán trong não luôn Nguyên nhân từ việc ông hay ăn tiết canh vì nghĩ nó chữa bệnh được.

Ông Lưu (60 tuổi, sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) gần đây phải nhập viện cấp cứu sau khi ngất xỉu tại nhà. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông nhiễm ký sinh trùng sán lợn trong não, nguyên nhân được xác định là do thói quen ăn tiết canh kéo dài nhiều năm.

Người nhà cho biết, ông Lưu bắt đầu có triệu chứng lạ từ nhiều năm trước, khi ông bắt đầu ăn tiết canh. Những lúc bệnh nhẹ, ông chỉ cảm thấy chóng mặt, đau đầu, nặng thì ngất luôn. Chỉ trong vòng một năm qua, ông đã ngất xỉu tới 5-6 lần rồi.

f25a0f64af4060c4bd08.jpg


Con trai ông Lưu tiết lộ: "Khoảng 5-6 năm trước, bố tôi bắt đầu thích uống tiết heo sống vì nghe nói nó bổ cơ thể, chữa được bệnh tật. Chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện kinh hoàng như thế này". Anh còn cho biết thêm, tại quê nhà, việc dùng tiết canh trong dịp Tết là tập tục phổ biến, nhiều người tin là bổ dưỡng, đem lại may mắn và sức khỏe.

Bác sỹ chuyên khoa truyền nhiễm trực tiếp điều trị cho ông Lưu cho biết có rất nhiều ký sinh trùng trong não bệnh nhân, điều này được xác định qua hình ảnh cộng hưởng từ. Xét nghiệm máu cũng cho kết quả dương tính với kháng thể IgG của ấu trùng sán dây lợn.

Sau ba đợt điều trị, tình trạng của ông Lưu đã cải thiện đáng kể, các triệu chứng đau đầu, chóng mặt không còn xuất hiện nữa. Tuy nhiên, các bác sỹ cảnh báo rằng ông được như vậy cũng là may lắm rồi, nếu để chậm hơn sẽ không thể cứu vãn Bác sỹ cũng dặn ông từ bỏ thói quen ăn tiết canh cũng như thận trọng với các phương thuốc dân gian chưa được kiểm chứng. Nếu cơ thể có bất kỳ triệu chứng khó chịu nào, nên đi khám ngay lập tức.

Hè năm ngoái, một trường hợp suýt mất mạng vì tin theo cách chữa bệnh vô căn cứ khác cũng làm xôn xao dư luận Trung Quốc. Một bé gái 9 tuổi ở Tuyền Châu, Phúc Kiến, bị con vật nào đó cắn vào mu bàn chân lúc đang ngủ. Bà ngoại nhìn vào vết thương, đoán rằng cháu bị rết cắn. Sau khi rửa sạch, bà học theo cách lấy độc trị độc trong phim (ai ngờ phim chỉ là phim ), quyết định dùng nhện độc để "đánh bại" rết độc. Bà bắt một con nhện đặt lên vết thương của cháu gái, khiến cô bé bị nhện độc cắn thêm một lần nữa.

Người bà tin rằng sau một đêm, cháu mình sẽ đỡ hơn; nào ngờ ngày hôm sau tình trạng thương tổn của cô bé không cải thiện, thậm chí còn chảy máu nghiêm trọng. Lúc này, gia đình hoảng sợ biết rằng cách "lấy độc trị độc" đã thất bại hoàn toàn, liền đưa bé đến bệnh viện. Lúc này, chân bé gái đã sưng rất to, có máu bầm dưới da, nướu răng chảy máu. Sau khi kiểm tra, bác sỹ phát hiện rằng vết thương của bệnh nhi không chỉ chứa chất độc của rắn mà còn có chất độc của nhện nữa.

Nhờ được dùng thuốc đặc trị, cô bé dần dần hồi phục.

dc07e58fffc2bc86d326.jpg


bef560bf5382e45d3499.jpg


df931001313d891b5ffe.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top