Teenf8c766ea
New member
Ê kíp, drama khó tin vừa nổ ra tại La Liga khi trợ lý HLV của Mallorca có hành động miệt thị chủng tộc với chính cầu thủ nhà mình luôn Dù Takefusa Kubo không hề than vãn gì, nhưng nghe đồn Real Madrid đang chuẩn bị vào cuộc đòi công bằng cho "con cưng" đang cho mượn của họ đây!
Chuyện diễn ra vào phút 64 trong trận đấu giữa Real Mallorca vs Espanyol, vòng 23 La Liga mùa 2019-2020. Salva Sevilla bị đau sau pha va chạm, nên HLV trưởng Vincente Moreno buộc phải tung người vào thay.
Lúc đó, Takefusa Kubo - cái tên được mệnh danh là "Messi Nhật Bản" đang khởi động ở cuối sân. Ông Moreno muốn gọi Kubo vào nhưng tự nhiên không biết làm sao để triệu hồi cầu thủ 18 tuổi này về khu vực kỹ thuật. Và thế là trong lúc bối rối, vị trợ lý Dani Pastor đã... kéo hai bên mắt để gọi Kubo
Bruh, sao có thể làm vậy được?? Hành động "nhạy bén" của ông Pastor tất nhiên không thoát khỏi "con mắt tội đồ" của cộng đồng mạng rồi. Động tác kéo mắt này thường bị dùng để chế giễu đôi mắt một mí của người Đông Á - một hành vi vô cùng đáng lên án. Vị HLV kia thật sự kém hiểu biết về văn hóa khi làm như vậy ạ
Kubo vào sân từ phút 65 và chơi hết trận. Dù cố gắng hết mình nhưng chàng trai trẻ vẫn không thể giúp Mallorca thoát khỏi thất bại 0-1 trên sân khách.
Tiền đạo sinh năm 2001 này không phản ứng gì với hành động của ông Pastor, nhưng các CĐV trung lập thì đã nổi đóa rồi nha! Nhiều người kêu gọi Real Mallorca sa thải HLV Dani Pastor vì tội phân biệt chủng tộc, thiếu tôn trọng chính thành viên trong đội. Tờ Give Me Sports thậm chí còn khẳng định Real Madrid - đội chủ quản của Kubo đã được báo cáo về vụ việc và đang chuẩn bị vào cuộc đòi lại công bằng cho cầu thủ trẻ tài năng người Nhật.
Hồi xưa cũng có nhiều HLV, cầu thủ và CĐV phải nhận hậu quả xứng đáng vì hành động này rồi. Case điển hình nhất là tiền đạo Ezequiel Lavezzi năm 2017, anh này từng sống sung sướng với mức lương khủng ở Trung Quốc nhưng phải cuốn gói về Argentina ngay sau hành động kéo mắt đầy kỳ thị
Nguồn: soha.vn