BoSweet1013
New member
U19 Việt Nam vừa "ăn hành" thảm hại 0-7 trước U19 Nhật Bản tối qua, khiến fan nhà ai cũng sốc nặng Nhưng mà biết được profile của đối thủ rồi, bạn sẽ thấy... thua cũng bình thường thôi á!
Kiểu như cầu thủ ghi bàn đầu tiên là Takumi Minamino đấy - đây là "con cưng" sáng giá nhất của bóng đá Nhật hiện tại luôn! Bạn ơi, năm 2010 anh này đã làm vua phá lưới giải vô địch U16 châu Á rồi nha
Mới 18 tuổi mà Takumi Minamino đã đá chính cho CLB khủng Cerezo Osaka. Năm 2013 thôi, anh ra sân tận 37 trận và ghi 8 bàn. Còn ở J-League - giải đấu mà chân sút Công Vinh nhà mình còn chưa chạm được (mới chỉ đá J-League 2 á) - thì anh này đã chơi 32 trận với 5 bàn thắng rồi đó! Xịn sò chưa kìa
Chưa hết đâu nhé! U19 Nhật Bản sang Việt Nam lần này còn mang theo cả dàn sao "xịn xò" khác, trong đó có mấy cầu thủ từng dự VCK World Cup U17 năm 2011 như Matsumoto Masaya, Mira Genta... Trận tối qua, hậu vệ Mira Genta cũng sút tung lưới luôn á!
Đối đầu với team "xịn" kinh nghiệm lẫn tài năng như vậy, việc các bạn trẻ Việt Nam mình thua to cũng dễ hiểu thôi
Điều quan trọng nhất bây giờ là các em đừng nản, giữ vững tinh thần nhé! Trận cuối U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Tottenham - đội từng thắng cả U19 Nhật Bản đấy! Cơ hội vẫn còn mà
Nguồn: soha.vn