Úi giời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà hai anh này dám treo "đại đao" ngay trên xe máy đi lượn phố như phim gangster vậy trời!
Vào khoảng 15h20 chiều ngày 6/1, Tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc (Đội phó Đội CSGT số 2) làm tổ trưởng và Trung tá Trần Anh Sơn (Phòng CSHS) đang chốt trực trên đường Trần Duy Hưng (đoạn giao với Hoàng Minh Giám) thì các anh trinh sát đặc nhiệm áp tải 2 đối tượng "cứng đầu cứng cổ" về chốt.
Nghe chuyện mà muốn "đứng hình" luôn á! Hóa ra trước đó khoảng 300m (trên đường Trần Duy Hưng, đối diện Siêu thị BigC), lực lượng trinh sát phát hiện 2 thanh niên đi xe SH BKS 30K7-7388, không đội mũ bảo hiểm và có "vibe" khả nghi vô cùng. Khi đến gần chốt CSGT, hai anh này bỗng dưng leo lên vỉa hè và dừng lại - sus quá trời sus!
Các anh trinh sát mắt tinh tường sáng liền áp sát theo. Lúc này anh chàng ngồi trước (sau này mới biết tên là Nguyễn Văn Thành) rồ ga bỏ chạy, một tay cầm lái, một tay loay hoay rút "đại đao" treo trên móc cốp xe sẵn sàng "combat" luôn. Nhưng may sao các anh trinh sát quá pro, khôn khéo và quyết đoán nên đã "bắt gọn" cả 2 đối tượng trước khi chúng kịp rút dao ra khỏi vỏ. Phew!
Khai thác tại chỗ, anh chàng cầm lái là Nguyễn Văn Thành (SN 1986, ở Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội) và người ngồi sau là Nguyễn Trọng Văn (SN 1987, ở Thái Thụy, Thái Bình). Thành khai là đi xe từ nhà ra bến xe Mỹ Đình để đón Văn. Nhưng mà đón bạn thôi sao phải vác "đại đao" giữa ban ngày trời??? Logic đâu anh ơi?
Ngay lập tức cả 2 đối tượng bị áp giải về Phòng CSHS Hà Nội để điều tra làm rõ. Theo nhận định của Tổ công tác, rất có thể 2 thanh niên này đang trên đường đi tìm "đối thủ" để thanh toán nợ máu gì đó chăng? Chứ chẳng lẽ mang dao dài nửa mét đi chơi sao?
Nguồn: soha.vn