ChangSweet2992
New member
Một công ty bảo hiểm ở Thượng Hải vừa phát hiện màn lừa đảo rùng mình khi một khách hàng liên tục check-in tại các bệnh viện khắp Thượng Hải và Giang Tô trong 6 tháng. Tổng chi phí y tế được khai báo lên đến hơn 300.000 NDT (tức hơn 1,1 tỷ đồng đó các bạn ), đi kèm với 42 hồ sơ đòi bồi thường chồng chất.
Anh Lâm - nhân viên phụ trách thẩm định hồ sơ nhận ra ngay vụ này "sus" quá mức. Tần suất đi khám và lượng thuốc được kê vượt xa nhu cầu của một người bình thường, chắc chắn có ma chân rét rồi! Công ty bảo hiểm lập tức báo cảnh sát luôn.
Công an quận Từ Hối (Thượng Hải) vào cuộc điều tra như phim hành động, thu thập bệnh án và hóa đơn từ khắp nơi. Và plot twist đây: hai nghi phạm hóa ra là... bố con ruột!
Hai người này đã phát hiện ra lỗ hổng trong quy trtrình xét duyệt bảo hiểm - công ty chỉ check chứng từ thanh toán ban đầu thôi. Họ lợi dụng điều này bằng cách dùng hóa đơn khám bệnh và mua thuốc để claim bảo hiểm.
Chiêu trò "thần thánh" của hai bố con là: sau khi nhận tiền bảo hiểm, họ mang thuốc quay lại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế có chính sách hoàn trả để... đòi tiền lại! Kiểu "ăn cả ngã về không" ấy
Bằng chiêu "bồi thường trước, hoàn tiền sau" này, hai người đã submit tổng cộng 42 hồ sơ và bòn rút được hơn 240.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng) từ các công ty bảo hiểm.
Hiện tại cả hai đã bị bắt với cáo buộc gian lận bảo hiểm. Case này vẫn đang được điều tra thêm nha!
Chưa hết drama! Một vụ tương tự khác cũng vừa được phát hiện. Lần này là một chị Bạch, sau khi được chẩn đoán ung thư vào cuối năm 2022, đã nảy sinh ý tưởng "kiếm thêm".
Trong quá trình điều trị, chị quen anh Lý - một bệnh nhân ung thư khác cùng dùng loại thuốc. Chị Bạch đã nhờ anh Lý ghi tên mình vào hóa đơn mua thuốc. Anh Lý không nghi ngờ gì nên đồng ý giúp nhiều lần.
Đến tháng 10/2025, công ty bảo hiểm phát hiện bất thường và báo công an quận Từ Hối. Lúc này anh Lý mới ngỡ ngàng biết mình vô tình trở thành "cộng sự" trong vụ lừa đảo
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Viện Kiểm sát quận Từ Hối xác định chị Bạch đã chiếm đoạt hơn 240.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng) từ bảo hiểm.
Tháng 4/2026, chị Bạch bị truy tố tội gian lận bảo hiểm. Mới đây, Tòa án quận Từ Hối đã tuyên án 1 năm 9 tháng tù giam + phạt 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng).
Bài học rút ra: đừng bao giờ nghĩ mình thông minh hơn hệ thống nhé các bạn! Giấy không thể gói lửa mãi được đâu
Nguồn: soha.vn
Anh Lâm - nhân viên phụ trách thẩm định hồ sơ nhận ra ngay vụ này "sus" quá mức. Tần suất đi khám và lượng thuốc được kê vượt xa nhu cầu của một người bình thường, chắc chắn có ma chân rét rồi! Công ty bảo hiểm lập tức báo cảnh sát luôn.
Công an quận Từ Hối (Thượng Hải) vào cuộc điều tra như phim hành động, thu thập bệnh án và hóa đơn từ khắp nơi. Và plot twist đây: hai nghi phạm hóa ra là... bố con ruột!
Hai người này đã phát hiện ra lỗ hổng trong quy trtrình xét duyệt bảo hiểm - công ty chỉ check chứng từ thanh toán ban đầu thôi. Họ lợi dụng điều này bằng cách dùng hóa đơn khám bệnh và mua thuốc để claim bảo hiểm.
Chiêu trò "thần thánh" của hai bố con là: sau khi nhận tiền bảo hiểm, họ mang thuốc quay lại bệnh viện hoặc các cơ sở y tế có chính sách hoàn trả để... đòi tiền lại! Kiểu "ăn cả ngã về không" ấy
Bằng chiêu "bồi thường trước, hoàn tiền sau" này, hai người đã submit tổng cộng 42 hồ sơ và bòn rút được hơn 240.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng) từ các công ty bảo hiểm.
Hiện tại cả hai đã bị bắt với cáo buộc gian lận bảo hiểm. Case này vẫn đang được điều tra thêm nha!
Chưa hết drama! Một vụ tương tự khác cũng vừa được phát hiện. Lần này là một chị Bạch, sau khi được chẩn đoán ung thư vào cuối năm 2022, đã nảy sinh ý tưởng "kiếm thêm".
Trong quá trình điều trị, chị quen anh Lý - một bệnh nhân ung thư khác cùng dùng loại thuốc. Chị Bạch đã nhờ anh Lý ghi tên mình vào hóa đơn mua thuốc. Anh Lý không nghi ngờ gì nên đồng ý giúp nhiều lần.
Đến tháng 10/2025, công ty bảo hiểm phát hiện bất thường và báo công an quận Từ Hối. Lúc này anh Lý mới ngỡ ngàng biết mình vô tình trở thành "cộng sự" trong vụ lừa đảo
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, Viện Kiểm sát quận Từ Hối xác định chị Bạch đã chiếm đoạt hơn 240.000 NDT (khoảng 930 triệu đồng) từ bảo hiểm.
Tháng 4/2026, chị Bạch bị truy tố tội gian lận bảo hiểm. Mới đây, Tòa án quận Từ Hối đã tuyên án 1 năm 9 tháng tù giam + phạt 20.000 NDT (khoảng 77 triệu đồng).
Bài học rút ra: đừng bao giờ nghĩ mình thông minh hơn hệ thống nhé các bạn! Giấy không thể gói lửa mãi được đâu
Nguồn: soha.vn