Chuyện nghe vừa khó tin vừa rùng mình xảy ra ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc: một cô gái chỉ đi khám mắt sưng thôi mà lại gặp phải vị bác sĩ có hành động cực kỳ... questionable
Nạn nhân là Tiểu Trương, 21 tuổi - một cô gái trẻ chỉ muốn khám mắt bị sưng nhưng không ngờ lại rơi vào tình huống "đỏ mặt tía tai". Tên bác sĩ 53 tuổi tại phòng khám ở quận Tấn An, thành phố Phúc Châu này đã có hành động khiến cô gái trẻ vừa ngượng vừa hoảng sợ.
May quá là chị gái của Tiểu Trương nhận được cuộc gọi cầu cứu và đã kịp thời "đổ bộ" tới phòng khám để giải cứu em gái mình
Sau sự việc này, cô gái 21 tuổi bị stress nặng luôn, chỉ ở trong nhà không dám ra ngoài, mắt sưng húp vì khóc nhiều Theo lời chị gái Tiểu Trương, họ là người huyện Vưu Khê, thành phố Tam Minh, mới tới Phúc Châu được khoảng ba ngày thôi.
Tiểu Trương kể lại, cô tìm đến phòng khám Bân An để check mắt phải có dấu hiệu sưng phù. Tiếp đón cô là một bác sĩ nam ngoài 50 tuổi họ Dư. Sau khi chẩn đoán nguyên nhân là do "bốc hỏa", vị bác sĩ này bắt đầu có hành động cực kỳ sai trái với Tiểu Trương.
Phần "giải thích" của ông Dư nghe càng vô lý: Ông ta tự nhận là bác sĩ đông y, rồi lý sự rằng theo đông y thì bốc hỏa trong người có thể dẫn đến bệnh trĩ (?!), nên mới yêu cầu bệnh nhân cởi quần để thăm khám. Bác sĩ này còn khẳng định là không hề "động chân động tay" mà để cô gái tự làm
Nguồn: soha.vn