Choáng váng: Dân làng tá hỏa phát hiện nhóm người đào mộ sư thầy lúc đêm khuya

TitVN313

New member
a0f82f0811995bc2ee4b.jpg


Tối nay đi chùa mà bắt gặp cảnh này chắc ai cũng sợ mất hồn! Một người dân đi ngang qua ngôi chùa cổ kính và vô tình phát hiện cảnh tượng rợn người trong đêm tối

**Hành động đáng ngờ kinh hoàng**

Vụ việc gây sốc xảy ra vào lúc 19h30 ngày 1/12 tại chùa Bảo Trai (còn gọi là chùa Hanh Cù), xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Vào thời điểm trên, một người dân đi qua chùa và bắt gặp ánh đèn lạ chiếu sáng lung linh trong khuôn viên. Đã tối rồi mà sao trong chùa còn đèn sáng trưng?

Tò mò quá, bác ấy liền bước vào kiểm tra và OMG, cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải choáng váng!

2864e8cd2f492fcd7742.jpg


3320f71b17253cf4088b.webp


Hóa ra có cả một nhóm 4 người đang hì hục đào bới tại một trong hai ngôi mộ của các vị sư thầy được an táng trong chùa. Kiểu gì đây?

Hai ngôi mộ này được xây bằng gạch và bê tông chắc chắn, bên trên còn có tháp cao. Nhưng nhóm người kia đã đào một hố lớn bên cạnh mộ và tạo luôn cả lối hầm dẫn vào gần chỗ hài cốt. Khi bị phát hiện, họ đã đào gần tới nơi lưu trữ hài cốt rồi!

Ngay sau khi phát hiện, sự việc được báo ngay cho UBND xã Vũ Quý. Chính quyền xã đã cử cán bộ xuống hiện trường tức thì, lập biên bản và yêu cầu dừng mọi hoạt động ngay lập tức.

Hành động đào mộ lén lút vào đêm khuya này khiến người dân xã Vũ Quý vô cùng phẫn nộ. Khi tin đồn có người lạ đào mộ ở chùa Bảo Trai lan truyền, nhiều người dân kéo đến xem cho tận mắt

Theo nhiều người dân địa phương, lúc xảy ra sự việc, nhóm người này còn kéo cả dây điện ra thắp sáng rực rỡ luôn. Việc này khiến dân làng và các Phật tử trong xã nghi ngờ mục đích thật sự của họ.

Nhiều người cho rằng đây là hành động phá hoại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm của người đã khuất và uy tín của ngôi chùa trăm tuổi này

3d9f2924d34669983da4.jpg


Trong buổi tối phát hiện sự việc, rất nhiều người dân đã không kìm được cơn giận trước hành động liều lĩnh, coi thường pháp luật và xúc phạm sự tôn nghiêm của nhà chùa.

Họ lo lắng và cầu khấn trời Phật vì sợ rằng đây là điềm xấu, một sự xúc phạm nghiêm trọng

Hai ngôi mộ trong chùa Bảo Trai này được xác định là nơi an nghỉ của nhà sư tên Sính và một vị sư hậu bối tên Châm.

**Plot twist: Quên báo cáo?!**

Trước những thông tin lan truyền và lo ngại của người dân, phóng viên đã tìm gặp sư trụ trì ngôi chùa để tìm hiểu rõ hơn.

Sau nhiều khó khăn, phóng viên mới tiếp xúc được với nhà sư Thích Thanh Tùng – Trụ trì chùa Bảo Trai.

Với gương mặt khá mệt mỏi, sư trụ trì Thích Thanh Tùng cho biết sự việc vừa qua đã khiến ngài thấy kiệt sức và xin lỗi vì điều này.

PV tiếp tục tìm đến UBND xã Vũ Quý để có câu trả lời chính thức cho sự việc.

Trao đổi với PV tại trụ sở UBND xã, ông Đỗ Văn Hợi – Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Quý đã xác nhận sự việc.

"Vào tối ngày 1/12, lúc khoảng 7 giờ 30 phút, chúng tôi nhận được tin một nhóm người có hành vi đào bới trong nhà chùa.

Chúng tôi ngay lập tức cử cán bộ vào kiểm tra và phát hiện có một nhóm 4 người đang thực hiện hành động đào bới cạnh một ngôi mộ trong chùa"– ông Hợi cho biết.

25f99925f929de96c479.jpg


Theo ông Hợi, khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành đo đạc và xác định miệng hố rộng khoảng 120cm, dài 140cm và sâu khoảng 80cm.

UBND xã Vũ Quý đã yêu cầu nhóm người san lấp, trả lại mặt bằng như ban đầu và lập biên bản, yêu cầu họ viết bản tường trình.

Và đây là twist không ngờ: Theo vị phó chủ tịch xã Vũ Quý, nhóm người đào mộ được một nhà sư tên Hùng đang tu tại chùa Ngái (huyện Vũ Thư) thuê để đào và mang hài cốt của cố nhà sư Châm đến an táng tại địa điểm khác

Trước đó, nhà sư Hùng đã báo cáo với sư trụ trì Thích Thanh Tùng về việc này nhưng nhà sư trụ trì chưa báo cáo lên UBND xã nên mới để xảy ra tình trạng nhân dân tưởng trộm cắp hài cốt, gây phẫn nộ trong dân làng.

Được biết, chùa Bảo Trai là một ngôi chùa lâu đời của xã Vũ Quý. Ngôi chùa này đã có niên đại hàng trăm năm tuổi và được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh từ năm 1992 ️





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top