KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ai còn nhớ huyền thoại Jari Litmanen không? Bác cầu thủ Phần Lan từng bá đạo vô địch Champions League lẫn FA Cup bất ngờ quay lại thi đấu sau 15 năm giải nghệ, lúc này đã... 55 tuổi rồi nha!
Treo giày từ hồi 40 tuổi và "nằm không" suốt 15 năm trời, ai ngờ tiền vệ huyền thoại Litmanen vừa khiến cả làng bóng đá sốc nặng khi CLB Tallinna Kalev của Estonia chiêu mộ thành công.
Đây đúng là màn comeback thần thánh của một danh thủ từng được đề cử Quả bóng Vàng ngày nào. Nhắc lại chút cho ae nhớ, bác Litmanen từng góp sức khủng giúp Ajax (Hà Lan) ẵm luôn Champions League năm 1995 đấy nhé!
Trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của bác diễn ra hồi năm 2011 khi khoác áo HJK Helsinki, đồng thời cũng là mùa giải bác giành luôn chức vô địch quốc gia duy nhất tại quê nhà Phần Lan.
Màn tái xuất "bất hủ" ở tuổi 55 khiến Tallinna Kalev trở thành CLB thứ 10 trong career phiêu du của Litmanen. Fun fact là mối quan hệ giữa bác với Estonia không phải mới đâu, vì tiền vệ này đã gắn bó qua lại giữa Estonia và Phần Lan suốt 10 năm qua luôn.
Gia đình bác Litmanen giờ đang sống tại thủ đô Tallinn, còn bác thì vẫn làm bình luận viên cho truyền hình Phần Lan ở Helsinki (kiểu đi làm xa nhà ấy mà ).
Hồi đỉnh cao, bác có tới 137 lần khoác áo đội tuyển Phần Lan, đồng thời từng chơi cho 2 ông lớn là Liverpool và Barcelona nữa kìa. Xịn sò thế này mà giờ comeback ở tuổi U60 thì phải gọi là legendary!
Đội bóng mới của Litmanen tại Estonia thuộc quyền sở hữu của cựu hậu vệ Liverpool Ragnar Klavan đấy.
Ngay sau khi tin tức danh thủ Litmanen tái xuất được public, mạng xã hội X (tức Twitter cũ) bùng nổ với hàng loạt lời khen có cánh dành cho tượng đài bóng đá Phần Lan. "Thật vui khi thần tượng thời thơ ấu của tôi trở lại sân cỏ" - một người viết, bày tỏ vui sướng khi "Vua bóng đá Phần Lan đã trở lại". Cảm giác như hồi sinh tuổi thơ luôn!
Plot twist là đây không phải lần đầu huyền thoại Litmanen tái xuất sân cỏ kể từ khi giải nghệ đâu nha.
Trong cuộc trò chuyện với The Athletic, bác kể rằng vào tháng 10 năm ngoái mình từng bị thuyết phục tái xuất ngắn hạn để chơi cùng 2 con trai Caro và Bruno cho Tallinna Kalev luôn. Gia đình là number 1!
Bác Litmanen nhớ lại: "Bất ngờ là đội có lực lượng mỏng, trong khi thỉnh thoảng tôi vẫn ra sân tập. Khi đó, HLV của Tallinna Kalev nói với tôi: 'Ông có thể tập cùng đội để chúng tôi có thêm một cầu thủ không?'".
Tôi đáp lại: "Tại sao không?". (Vibe "chơi luôn cho nóng" quá trời )
Sau đó, huyền thoại sinh năm 1971 tập luyện, đăng ký thi đấu và vào sân trong 30 phút cuối của trận cuối mùa, sát cánh cùng 2 con trai khi ấy lần lượt 17 và 19 tuổi.
Nguồn: soha.vn
Treo giày từ hồi 40 tuổi và "nằm không" suốt 15 năm trời, ai ngờ tiền vệ huyền thoại Litmanen vừa khiến cả làng bóng đá sốc nặng khi CLB Tallinna Kalev của Estonia chiêu mộ thành công.
Đây đúng là màn comeback thần thánh của một danh thủ từng được đề cử Quả bóng Vàng ngày nào. Nhắc lại chút cho ae nhớ, bác Litmanen từng góp sức khủng giúp Ajax (Hà Lan) ẵm luôn Champions League năm 1995 đấy nhé!
Trận đấu chuyên nghiệp gần nhất của bác diễn ra hồi năm 2011 khi khoác áo HJK Helsinki, đồng thời cũng là mùa giải bác giành luôn chức vô địch quốc gia duy nhất tại quê nhà Phần Lan.
Màn tái xuất "bất hủ" ở tuổi 55 khiến Tallinna Kalev trở thành CLB thứ 10 trong career phiêu du của Litmanen. Fun fact là mối quan hệ giữa bác với Estonia không phải mới đâu, vì tiền vệ này đã gắn bó qua lại giữa Estonia và Phần Lan suốt 10 năm qua luôn.
Gia đình bác Litmanen giờ đang sống tại thủ đô Tallinn, còn bác thì vẫn làm bình luận viên cho truyền hình Phần Lan ở Helsinki (kiểu đi làm xa nhà ấy mà ).
Hồi đỉnh cao, bác có tới 137 lần khoác áo đội tuyển Phần Lan, đồng thời từng chơi cho 2 ông lớn là Liverpool và Barcelona nữa kìa. Xịn sò thế này mà giờ comeback ở tuổi U60 thì phải gọi là legendary!
Đội bóng mới của Litmanen tại Estonia thuộc quyền sở hữu của cựu hậu vệ Liverpool Ragnar Klavan đấy.
Ngay sau khi tin tức danh thủ Litmanen tái xuất được public, mạng xã hội X (tức Twitter cũ) bùng nổ với hàng loạt lời khen có cánh dành cho tượng đài bóng đá Phần Lan. "Thật vui khi thần tượng thời thơ ấu của tôi trở lại sân cỏ" - một người viết, bày tỏ vui sướng khi "Vua bóng đá Phần Lan đã trở lại". Cảm giác như hồi sinh tuổi thơ luôn!
Plot twist là đây không phải lần đầu huyền thoại Litmanen tái xuất sân cỏ kể từ khi giải nghệ đâu nha.
Trong cuộc trò chuyện với The Athletic, bác kể rằng vào tháng 10 năm ngoái mình từng bị thuyết phục tái xuất ngắn hạn để chơi cùng 2 con trai Caro và Bruno cho Tallinna Kalev luôn. Gia đình là number 1!
Bác Litmanen nhớ lại: "Bất ngờ là đội có lực lượng mỏng, trong khi thỉnh thoảng tôi vẫn ra sân tập. Khi đó, HLV của Tallinna Kalev nói với tôi: 'Ông có thể tập cùng đội để chúng tôi có thêm một cầu thủ không?'".
Tôi đáp lại: "Tại sao không?". (Vibe "chơi luôn cho nóng" quá trời )
Sau đó, huyền thoại sinh năm 1971 tập luyện, đăng ký thi đấu và vào sân trong 30 phút cuối của trận cuối mùa, sát cánh cùng 2 con trai khi ấy lần lượt 17 và 19 tuổi.
Nguồn: soha.vn