Trời ơi các bạn ơi, đang ngủ ngon lành mà bị một người lạ xông vào giường dùng dao đâm liên tục vào đầu rồi đấm vào mặt luôn, kinh dị lắm nha! Chị T. bị gãy răng và thương tích đầy người, nghĩ thôi mà rùng mình
Sáng 14/1, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Tùng (sinh năm 1997, học sinh lớp 11A8 trường PTTH Lê Hồng Phong, trú tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh) để điều tra về hành vi cố ý giết người. Wtf, còn đang đi học mà đã...
Khoảng 15h chiều ngày 27/12, bà Nguyễn Thị Toàn (43 tuổi) thấy con gái là chị N.T.T (sinh năm 1994, cùng trú tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh) đang nằm ngủ nên khóa cửa trước rồi đi làm qua cửa sau. Ai ngờ chiều hôm đó, khi bà Toàn về nhà thì phát hiện con gái đang nằm bất tỉnh dưới nền nhà cạnh giường, trên người đầy vết đâm, xung quanh toàn máu
Gia đình liền đưa chị T. đi cấp cứu gấp. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết chị bị 1 vết đâm sâu 2,5cm ở đỉnh đầu, gãy 1 chiếc răng và đa chấn thương ở mặt cũng như trên người. Gia đình đã báo ngay lên Công an xã Hưng Lĩnh và Công an huyện Hưng Nguyên.
Quá trình điều tra khá khó khăn vì mối quan hệ của mẹ con bà T. khá phức tạp, hai mẹ con sống với nhau, ít người qua lại. Nhưng từ thông tin nạn nhân cung cấp, công an đã khoanh vùng được các nghi phạm.
Chiều 13/1, công an đã bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Tùng. Lúc đầu em này chối bay chối biến, nhưng trước chứng cứ rành rành thì cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội
Tại cơ quan điều tra, Tùng khai rằng khoảng 14h30 ngày 27/12, em đi tắt qua nhà chị T. (nhà Tùng ở đối diện) thì thấy cửa sau mở. Lẻn vào thì phát hiện chị T. đang ngủ một mình trên giường. Đang lần mò đi thì va phải chân giường khiến chị T. tỉnh dậy, hoảng loạn kêu "cướp, cướp"
Sau khi gây án xong, Tùng mang dao và thắt lưng vứt xuống mương nước gần nhà để phi tang, về nhà tắm rửa như không có chuyện gì. Drama hơn là lúc bà Toàn về nhà phát hiện con gái nằm bất tỉnh kêu cứu, Tùng còn chạy sang giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu nhằm đánh lạc hướng mọi người và công an nữa chứ!
Gia đình chị T. cho biết Tùng là em họ, con chú của mình luôn. Nhà hai bên đối diện nhau đấy. Khi biết chính Tùng là hung thủ đánh đập mình dã man, chị T. bất ngờ và không tin người em họ lại làm được việc này
Ngày 14/1, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiến hành khám nghiệm lại hiện trường để tìm hung khí mà Tùng dùng để gây án.
Nguồn: soha.vn