Đang đi bộ đến chỗ làm thôi mà gặp biến lớn! Cô gái trẻ bất ngờ bị người lạ mặt lao vào đâm dao vào ngực không lý do
Khoảng 7h40 sáng ngày 2/10, chị Wan Lai (26 tuổi) - một đầu bếp sushi đang đi bộ gần ngã tư đường Little Bourke và đường Spencer ở khu trung tâm thương mại Melbourne, Úc thì bị tấn công kinh hoàng.
Clip từ camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy vụt từ phía sau, rút dao ra đâm vào Lai rồi bỏ chạy luôn. Kiểu tấn công ngẫu nhiên, vô cớ, cực kỳ nguy hiểm!
Những người đi đường chứng kiến đã lập tức chạy đến giúp đỡ khi Lai ngã quỵ xuống, ôm chặt vết thương đang chảy máu. Chị bị thủng phổi luôn á
Cảnh sát và người qua đường đã kịp thời hỗ trợ Lai cho đến khi xe cứu thương đến và đưa chị đến bệnh viện cấp cứu.
Người phát ngôn của cảnh sát cho biết may mắn vết thương của Lai không đe dọa tính mạng.
"Cảnh sát đã tiến hành khám xét toàn bộ khu vực, bắt giữ một người phụ nữ và thu giữ một con dao. Người phụ nữ 32 tuổi ở Melbourne bị buộc tội cố ý gây thương tích và phạm tội có thể bị truy tố trong khi đang được tại ngoại", người phát ngôn của cảnh sát cho biết.
Lai kể lại rằng chị cảm thấy có ai đó chạm vào lưng trước khi bị đâm. Hậu quả là chị bị tràn khí màng phổi, khiến máu và không khí tích tụ xung quanh phổi gây khó thở cực kỳ
Chị gái của Lai nói với 7News rằng vụ tấn công này suýt nữa đã gây tử vong.
Ivana chia sẻ với hãng tin: "Lần này, cô ấy quay sang phải và thấy có người ở đó - nhưng nếu cô ấy quay sang trái thì sao? Có là trái tim của cô ấy". Nghĩ mà sợ!
Sau biến cố, Lai không thể đi làm được nữa và cho biết chị cảm thấy không an toàn ở khu phố cũ. Chị đã phải chuyển đến một ngôi nhà mới để có cảm giác an toàn hơn.
Chị gái cho biết thêm rằng Lai "không còn dám ra ngoài nữa". Trauma nặng quá đi
Nguồn: kenh14.vn
Khoảng 7h40 sáng ngày 2/10, chị Wan Lai (26 tuổi) - một đầu bếp sushi đang đi bộ gần ngã tư đường Little Bourke và đường Spencer ở khu trung tâm thương mại Melbourne, Úc thì bị tấn công kinh hoàng.
Clip từ camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ chạy vụt từ phía sau, rút dao ra đâm vào Lai rồi bỏ chạy luôn. Kiểu tấn công ngẫu nhiên, vô cớ, cực kỳ nguy hiểm!
Những người đi đường chứng kiến đã lập tức chạy đến giúp đỡ khi Lai ngã quỵ xuống, ôm chặt vết thương đang chảy máu. Chị bị thủng phổi luôn á
Cảnh sát và người qua đường đã kịp thời hỗ trợ Lai cho đến khi xe cứu thương đến và đưa chị đến bệnh viện cấp cứu.
Người phát ngôn của cảnh sát cho biết may mắn vết thương của Lai không đe dọa tính mạng.
"Cảnh sát đã tiến hành khám xét toàn bộ khu vực, bắt giữ một người phụ nữ và thu giữ một con dao. Người phụ nữ 32 tuổi ở Melbourne bị buộc tội cố ý gây thương tích và phạm tội có thể bị truy tố trong khi đang được tại ngoại", người phát ngôn của cảnh sát cho biết.
Lai kể lại rằng chị cảm thấy có ai đó chạm vào lưng trước khi bị đâm. Hậu quả là chị bị tràn khí màng phổi, khiến máu và không khí tích tụ xung quanh phổi gây khó thở cực kỳ
Chị gái của Lai nói với 7News rằng vụ tấn công này suýt nữa đã gây tử vong.
Ivana chia sẻ với hãng tin: "Lần này, cô ấy quay sang phải và thấy có người ở đó - nhưng nếu cô ấy quay sang trái thì sao? Có là trái tim của cô ấy". Nghĩ mà sợ!
Sau biến cố, Lai không thể đi làm được nữa và cho biết chị cảm thấy không an toàn ở khu phố cũ. Chị đã phải chuyển đến một ngôi nhà mới để có cảm giác an toàn hơn.
Chị gái cho biết thêm rằng Lai "không còn dám ra ngoài nữa". Trauma nặng quá đi
Nguồn: kenh14.vn