TraXinh2041
New member
Sự việc xảy ra ở khu vực dịch vụ cao tốc Quảng Tây (Trung Quốc) đang làm dậy sóng MXH, trở thành hồi chuông cảnh báo cực gắt về nạn quay lén tại các địa điểm công cộng. Thật sự mà nói, phụ nữ chúng ta giờ đi đâu cũng phải dè chừng, vì những kẻ biến thái luôn rình rập chờ thời cơ Hành vi manh động của gã khi trực tiếp luồn điện thoại qua vách ngăn để quay lén không chỉ xâm phạm quyền riêng tư khủng khiếp, mà còn để lại chấn thương tâm lý siêu nặng nề cho nạn nhân.
Nạn nhân trong vụ việc là Aqi, một cô gái trẻ 22 tuổi. Đêm định mệnh đó, Aqi cùng chồng đang di chuyển trên cao tốc và ghé vào khu dịch vụ để nghỉ chân. Do đã khá muộn nên khu vực toilet khá vắng, không mấy người qua lại.
Ngay khi vừa bước vào một ngăn của toilet nữ, Aqi bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, một luồng khí lạnh tanh và cảm giác rùng mình không giải thích được Theo bản năng, cô liếc xuống khe hở dưới vách ngăn với buồng bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến tim cô như ngừng đập: Một chiếc điện thoại đang được đặt lộn ngược sát đất, với camera hướng thẳng vào người cô và đèn báo đang quay phim sáng lên!
"Lúc đó toàn thân tôi cứng đờ, tay chân run bần bật không ngừng và đầu óc hoàn toàn trống rỗng vì quá sợ", Aqi bàng hoàng nhớ lại. Trong cơn hoảng loạn tột độ, cô chỉ biết hét lên thật to để cầu cứu. Nghe thấy tiếng la hét của vợ, anh chồng đang đứng chờ ở ngoài liền lao vào ứng cứu ngay. Nhưng gã biến thái ở buồng bên đã chạy mất dạng siêu nhanh. Tất cả những gì hai vợ chồng kịp nhìn thấy chỉ là bóng lưng của một người đàn ông đi giày thể thao đang tẩu thoát vào màn đêm.
Ngay sau đó, vợ chồng Aqi cực kỳ phẫn nộ trước hành vi vô liêm sỉ của gã. Họ lập tức báo cho ban quản lý khu dịch vụ và gọi cảnh sát.
Khi check camera giám sát, một sự thật rợn người hơn được phơi bày Đoạn clip cho thấy gã đi giày thể thao hoàn toàn không phải hành động bộc phát. Hắn đã âm thầm theo dõi, bám đuôi vợ chồng Aqi ngay từ lúc họ vừa đỗ xe và bước vào khu dịch vụ! Gã kiên nhẫn rình rập, chờ đợi thời điểm Aqi vào toilet một mình để lẻn vào buồng kế bên thực hiện hành vi đê tiện.
Đáng chú ý hơn, sau khi bị phát hiện, tên này chạy trốn theo lộ trình cực chuẩn, nhanh chóng leo lên một chiếc xe tải đang nổ máy chờ sẵn để tẩu thoát. Từ chi tiết này, Aqi nhận định gã rất quen thuộc với địa hình khu dịch vụ cao tốc này, rất có thể là tài xế xe tải đường dài thường xuyên qua lại tuyến này.
Nhờ hành động nhanh của cảnh sát địa phương cùng bằng chứng rõ ràng từ camera an ninh, chỉ một ngày sau, gã đã bị tóm gọn. Theo quy định pháp luật về quản lý an ninh trật tự, hắn bị phạt giam giữ hành chính 5 ngày.
Trong quá trình làm việc, gã biến thái bày tỏ sự hối hận (giả trân chứ gì ), xin được gặp trực tiếp để xin lỗi Aqi và đề xuất một khoản tiền bồi thường khủng để cô rút đơn. Nhưng đối mặt với kẻ đã chà đạp lên danh dự và quyền riêng tư của mình, cô gái 22 tuổi đã thẳng thừng từ chối. Respect Aqi quá! Đối với cô, phẩm giá bản thân không phải thứ có thể mua bằng tiền
Dù công lý phần nào được thực thi và gã thủ ác đã phải ngồi tù, nhưng tổn thương tinh thần để lại cho nạn nhân là không thể tính được. Aqi nghẹn ngào chia sẻ rằng kể từ cái đêm đó, cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.
"Cứ nhắm mắt lại là tôi lại thấy chiếc camera điện thoại dưới vách ngăn đó. Tôi liên tục gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc giữa đêm với mồ hôi đầm đìa và cảm giác sợ hãi tột độ", Aqi tâm sự. Vụ việc đã tạo nên chấn thương tâm lý cực nặng, khiến cô không dám bước vào bất kỳ toilet công cộng nào nữa nếu không có người thân đi cùng canh chừng.
Mức án giam giữ hành chính 5 ngày cũng đang gây tranh cãi cực sôi nổi trên MXH. Nhiều netizen cho rằng hình phạt này còn quá nhẹ tay, chưa đủ sức răn đe những kẻ biến thái. Để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, các cơ quan chức năng cần thắt chặt hơn nữa chế tài xử phạt, thậm chí nên khép vào tội hình sự đối với hành vi quay lén, tàng trữ và phát tán clip. Bên cạnh đó, ban quản lý các khu dịch vụ công cộng cần cải tiến thiết kế toilet (như xây vách ngăn sát đất hẳn) và tăng cường tuần tra an ninh để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.
Nguồn: gamek.vn