CrushQuocDan
New member
Hơi sốc ạ! Một chị ở Đồng Nai vừa suýt nữa thì mất trắng 1,3 tỷ đồng vì tin lời một ông "tướng Mỹ" qua mạng xã hội. May mà công an và ngân hàng kịp thời ngăn chặn, không thì ối giời ơi!
Ngày 4/6, Công an phường Trảng Bom (TP.Đồng Nai) cho biết, hôm 2/6 họ vừa nhận được tin một chị ở địa bàn đang định chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho một người quen qua mạng. Nghe mà thót tim luôn á!
Ngay khi nhận tin, Công an phường Trảng Bom nhanh như chớp, lập tức xác minh và phát hiện đây chính là chiêu lừa đảo kinh điển trên mạng. Thấy vụ này nguy hiểm quá, các anh công an đã vội vã đến ngân hàng gặp chị để can ngăn kịp thời.
Sau khi trao đổi, Thượng tá Trịnh Anh Dũng - Trưởng Công an phường Trảng Bom xác định đây chính là chiêu "dụ dỗ tình cảm" đang viral trên không gian mạng. Thủ đoạn của bọn lừa đảo này là xài tài khoản fake, cosplay thành người thành đạt, lịch sự, tự xưng là "Quân nhân cấp Tướng của Mỹ" đang tham chiến ở nước ngoài. Rồi tình cờ (???) quen biết chị, nói mấy câu ngôn tình kiểu "muốn mãi mãi bên nhau"... Nghe mà sởn gai ốc! 
Sau khi "thả thính" thành công và tạo được mối quan hệ tình cảm, bọn lừa đảo bắt đầu ra đòn: hứa sẽ gửi quà và tiền với giá trị khủng cho chị. Nhưng plot twist ở chỗ, muốn nhận quà thì chị phải chuyển tiền trước để "Liên hợp quốc" (???) đồng ý cho công ty chuyển tiền và quà về Việt Nam. Nghe xong mà tôi: what???
Tin sái cổ, chị đã đến ngân hàng để chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. Haizzz!
May quá, Thượng tá Trịnh Anh Dũng đã kiên nhẫn phân tích, chỉ ra những dấu hiệu lừa đảo rõ mồn một, đồng thời dùng các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh mọi thứ ông "tướng Mỹ" kia nói toàn là bịa đặt.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng chị cũng "tỉnh ngộ" và dừng giao dịch kịp thời. Phew! Thở phào nhẹ nhõm!
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 4/6, Công an phường Trảng Bom (TP.Đồng Nai) cho biết, hôm 2/6 họ vừa nhận được tin một chị ở địa bàn đang định chuyển hơn 1,3 tỷ đồng cho một người quen qua mạng. Nghe mà thót tim luôn á!
Ngay khi nhận tin, Công an phường Trảng Bom nhanh như chớp, lập tức xác minh và phát hiện đây chính là chiêu lừa đảo kinh điển trên mạng. Thấy vụ này nguy hiểm quá, các anh công an đã vội vã đến ngân hàng gặp chị để can ngăn kịp thời.
Sau khi trao đổi, Thượng tá Trịnh Anh Dũng - Trưởng Công an phường Trảng Bom xác định đây chính là chiêu "dụ dỗ tình cảm" đang viral trên không gian mạng. Thủ đoạn của bọn lừa đảo này là xài tài khoản fake, cosplay thành người thành đạt, lịch sự, tự xưng là "Quân nhân cấp Tướng của Mỹ" đang tham chiến ở nước ngoài. Rồi tình cờ (???) quen biết chị, nói mấy câu ngôn tình kiểu "muốn mãi mãi bên nhau"... Nghe mà sởn gai ốc!
Sau khi "thả thính" thành công và tạo được mối quan hệ tình cảm, bọn lừa đảo bắt đầu ra đòn: hứa sẽ gửi quà và tiền với giá trị khủng cho chị. Nhưng plot twist ở chỗ, muốn nhận quà thì chị phải chuyển tiền trước để "Liên hợp quốc" (???) đồng ý cho công ty chuyển tiền và quà về Việt Nam. Nghe xong mà tôi: what???
Tin sái cổ, chị đã đến ngân hàng để chuyển hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản mà đối tượng cung cấp. Haizzz!
May quá, Thượng tá Trịnh Anh Dũng đã kiên nhẫn phân tích, chỉ ra những dấu hiệu lừa đảo rõ mồn một, đồng thời dùng các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh mọi thứ ông "tướng Mỹ" kia nói toàn là bịa đặt.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng chị cũng "tỉnh ngộ" và dừng giao dịch kịp thời. Phew! Thở phào nhẹ nhõm!
Nguồn: kenh14.vn