Ơ kìa, đọc xong câu chuyện này mà tức ghê! Một chị phụ nữ 45 tuổi bị cả đám người xông vào tận nhà, lôi ra ngoài rồi đánh đập tàn nhẫn vô cùng chỉ vì bị nghi là người gây ra cái chết cho chồng mình. Kiểu gì cũng phải nói là quá rùng mình luôn
Sự việc "động trời" này xảy ra ở Samastipur, bang Bihar, miền bắc Ấn Độ. Chị Usha Devi, 45 tuổi, đang ở nhà cùng con vào ngày 31/10 thì bất ngờ bị một hội anh đàn ông xông vào, kéo lê chị ra khỏi cửa.
Chị bị tới 25 người đàn ông tấn công, đánh đập cho đến khi bất tỉnh luôn. Điều đáng sợ hơn là có hơn 100 người đứng xem nhưng không một ai dám can thiệp hay giúp đỡ gì cả! Thậm chí còn có người dửng dưng đứng quay clip lại cảnh tấn công kinh hoàng này nữa chứ.
Nghe đâu thì nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là vì người trong làng nghi ngờ chị đã giết chết chồng mình - ông Paswan, 50 tuổi - sau khi phải chịu đựng bạo hành gia đình. Sau đó chị Usha được đưa đến bệnh viện Sadar để điều trị vết thương.
Phó giám đốc cảnh sát địa phương cho biết: "Chúng tôi được biết hai vợ chồng đã cãi nhau. Người vợ đã đánh chồng bằng một cây gậy và sau đó ông ta qua đời. Chúng tôi đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi. Người vợ hiện đang điều trị tại bệnh viện".
Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc này đã nhận về hàng tấn chỉ trích gay gắt từ netizen. Đúng là khi cảnh sát còn chưa có kết luận chính thức về cái chết của người chồng thì việc xông vào đánh đập một người phụ nữ như vậy là điều cực kỳ đáng bị lên án!
Phải nói thật là Ấn Độ vẫn còn nổi tiếng với nạn phân biệt đối xử với phụ nữ. Ở đây vẫn còn tư tưởng trọng nam kinh nữ, chị em phụ nữ không được tôn trọng và bảo vệ trong xã hội. Thật sự rất đáng buồn!
Nguồn: soha.vn