Teene1e9d43c
New member
Ngày 17/9, MXH xôn xao chuyện một nhóm 30 người đi nhậu ở Hà Nội suýt nữa phải "ngất xỉu" vì hóa đơn choáng váng! Câu chuyện về việc bị "chém" hơn 10 triệu đồng tiền bia đang viral khắp nơi, khiến ai cũng phải "mở to con mắt" khi đi ăn uống.
Theo đó, nhóm 30 người check-in tại một quán bia ở Hà Nội, khi lên hóa đơn thì... OMG! 152 ca bia với tổng tiền lên tới 18 triệu đồng. Tính ra gần 300 lít bia luôn á! Trong khi thực tế chỉ có khoảng 25 người uống bia thôi. Sau khi nhóm yêu cầu quay lại camera để "soi" cho rõ, quán mới phải thừa nhận đã tính thừa tới 110 ca, rồi giảm hóa đơn xuống đúng số đã uống.
Tài khoản G.H.A đã "bóc phốt" chi tiết: "Ngày 12/9, đoàn nhà em gồm 30 thành viên có vào quán bia ăn uống, ngồi 5 bàn. Đến lúc thanh toán thì quán báo hóa đơn 18 triệu. Nhưng check bill, em bị khựng lại ở phần tính tiền bia: 152 ca bia, tổng cộng 11 triệu 800 nghìn đồng.
Trung bình 1 ca 2 lít, nghĩa là 152 ca rơi vào khoảng 300 lít bia. Số lượng này cho cả quán tắm 3 ngày cũng không hết, chứ 25 người trong nhóm thì không thể nào uống nổi?
Trong số 30 người có cả những người chỉ uống nước ngọt và nước suối, thực tế chỉ có 25 người uống bia. Khi thấy có dấu hiệu bịp khách, cả nhóm đã phản ứng gay gắt. Sau khi kiểm tra lại camera và hóa đơn, quán phải sửa xuống còn 42 ca bia. Như vậy họ đã khai khống tới 110 ca bia.
Thực sự phẫn nộ và cần lên án những quán làm ăn kiểu này. Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người đi uống bia: phải tỉnh táo lúc chia tiền, nếu không rất dễ bị gian lận hay nói trắng là bị "quỵt" giống tụi em".
Dưới bài đăng, netizen đổ xô vào bình luận, nhiều người bức xúc tột độ với kiểu kinh doanh "móc túi" khách hàng này. Không ít comment nhắc nhở mọi người phải "mắt to mặt rộng" kiểm tra kỹ hóa đơn, đối chiếu camera khi cần để tránh bị "hớ"
Phía nhà hàng lên tiếng: Chỉ là "nhầm lẫn" thôi mà!
Liên quan đến drama trên, đại diện nhà hàng đã lên tiếng xác nhận có xảy ra vụ việc như khách hàng "bóc phốt", tuy nhiên khẳng định mọi việc chỉ là do... nhầm lẫn nha các bạn!
Theo vị đại diện nhà hàng giải thích, vào tối 12/9 vừa qua, nhóm thực khách đến uống bia từ hơn 19h và ra về lúc 23h đêm. Nhân viên phục vụ có ghi phiếu đồ khách gọi, trong đó chi tiết các ca bia. Kiểm đếm tổng có 42 ca bia nhưng khi nhân viên đưa ra thanh toán, kế toán... "lơ đễnh" tính nhầm thành 152 ca bia. Ui chà chà!
Về quy trình, vị này lý giải thêm: "Phiếu đưa cho khách được đăng tải lên mạng xã hội chỉ là phiếu tạm tính sau khi khách sử dụng đồ ăn, nước uống để kiểm tra lại. Khi khách phản ứng, quản lý quán ra kiểm tra soi chiếu giữa phiếu tạm tính và phiếu ghi đồ tại bàn thì phát hiện sự nhầm lẫn. Sau sự việc quản lý và nhân viên quán đã gửi lời xin lỗi, tổng bill khách thanh toán 9.993.000 đồng. Khách hàng không ý kiến gì và thanh toán ra về", đại diện nhà hàng Ẩm thực Cung Văn Quán cho hay.
"Chúng tôi không thể gian dối khi nhầm tới 110 ca bia được nên xin khẳng định đây chỉ là nhầm lẫn. Sau sự việc trên ngay lập tức chúng tôi đã họp khẩn để kiểm điểm nhắc nhở nhân viên, rút kinh nghiệm tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên. Chúng tôi xin lỗi quý khách hàng", vị đại diện nhà hàng nói thêm.
Nguồn: soha.vn
Theo đó, nhóm 30 người check-in tại một quán bia ở Hà Nội, khi lên hóa đơn thì... OMG! 152 ca bia với tổng tiền lên tới 18 triệu đồng. Tính ra gần 300 lít bia luôn á! Trong khi thực tế chỉ có khoảng 25 người uống bia thôi. Sau khi nhóm yêu cầu quay lại camera để "soi" cho rõ, quán mới phải thừa nhận đã tính thừa tới 110 ca, rồi giảm hóa đơn xuống đúng số đã uống.
Tài khoản G.H.A đã "bóc phốt" chi tiết: "Ngày 12/9, đoàn nhà em gồm 30 thành viên có vào quán bia ăn uống, ngồi 5 bàn. Đến lúc thanh toán thì quán báo hóa đơn 18 triệu. Nhưng check bill, em bị khựng lại ở phần tính tiền bia: 152 ca bia, tổng cộng 11 triệu 800 nghìn đồng.
Trung bình 1 ca 2 lít, nghĩa là 152 ca rơi vào khoảng 300 lít bia. Số lượng này cho cả quán tắm 3 ngày cũng không hết, chứ 25 người trong nhóm thì không thể nào uống nổi?
Trong số 30 người có cả những người chỉ uống nước ngọt và nước suối, thực tế chỉ có 25 người uống bia. Khi thấy có dấu hiệu bịp khách, cả nhóm đã phản ứng gay gắt. Sau khi kiểm tra lại camera và hóa đơn, quán phải sửa xuống còn 42 ca bia. Như vậy họ đã khai khống tới 110 ca bia.
Thực sự phẫn nộ và cần lên án những quán làm ăn kiểu này. Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người đi uống bia: phải tỉnh táo lúc chia tiền, nếu không rất dễ bị gian lận hay nói trắng là bị "quỵt" giống tụi em".
Dưới bài đăng, netizen đổ xô vào bình luận, nhiều người bức xúc tột độ với kiểu kinh doanh "móc túi" khách hàng này. Không ít comment nhắc nhở mọi người phải "mắt to mặt rộng" kiểm tra kỹ hóa đơn, đối chiếu camera khi cần để tránh bị "hớ"
Phía nhà hàng lên tiếng: Chỉ là "nhầm lẫn" thôi mà!
Liên quan đến drama trên, đại diện nhà hàng đã lên tiếng xác nhận có xảy ra vụ việc như khách hàng "bóc phốt", tuy nhiên khẳng định mọi việc chỉ là do... nhầm lẫn nha các bạn!
Theo vị đại diện nhà hàng giải thích, vào tối 12/9 vừa qua, nhóm thực khách đến uống bia từ hơn 19h và ra về lúc 23h đêm. Nhân viên phục vụ có ghi phiếu đồ khách gọi, trong đó chi tiết các ca bia. Kiểm đếm tổng có 42 ca bia nhưng khi nhân viên đưa ra thanh toán, kế toán... "lơ đễnh" tính nhầm thành 152 ca bia. Ui chà chà!
Về quy trình, vị này lý giải thêm: "Phiếu đưa cho khách được đăng tải lên mạng xã hội chỉ là phiếu tạm tính sau khi khách sử dụng đồ ăn, nước uống để kiểm tra lại. Khi khách phản ứng, quản lý quán ra kiểm tra soi chiếu giữa phiếu tạm tính và phiếu ghi đồ tại bàn thì phát hiện sự nhầm lẫn. Sau sự việc quản lý và nhân viên quán đã gửi lời xin lỗi, tổng bill khách thanh toán 9.993.000 đồng. Khách hàng không ý kiến gì và thanh toán ra về", đại diện nhà hàng Ẩm thực Cung Văn Quán cho hay.
"Chúng tôi không thể gian dối khi nhầm tới 110 ca bia được nên xin khẳng định đây chỉ là nhầm lẫn. Sau sự việc trên ngay lập tức chúng tôi đã họp khẩn để kiểm điểm nhắc nhở nhân viên, rút kinh nghiệm tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên. Chúng tôi xin lỗi quý khách hàng", vị đại diện nhà hàng nói thêm.
Nguồn: soha.vn