Choáng: Trọng tài bắt đá thêm 42 phút dưới mưa to, giờ bị cấm còi luôn

f2eef4c92f0bb96f7909.jpg


Liên đoàn bóng đá Bolivia vừa ra tay "trảm" 6 quan chức và trọng tài chính sau pha bù giờ "đi vào lòng đất" 42 phút trong trận đấu giải quốc gia. Chơi liên tục đến phút 132 luôn các bạn ơi!

Ngày 14/3, trận Palmaflor thắng Blooming 3-2 đã trở thành drama nóng nhất bóng đá Bolivia khi có tận 42 phút bù giờ - nghĩa là trận đấu chỉ kết thúc khi đồng hồ chạy sang phút thứ 132. Hết hồn chưa!

Theo AP, trọng tài chính Julio Gutierrez đã "ngắm nghía" video bàn thắng thứ 2 của Palmaflor tận... 17 phút luôn. Sau khi đưa ra quyết định thì ẩu đả nổ ra ầm ầm, trận đấu bị gián đoạn dài dằng dặc, kèm theo 2 thẻ đỏ cho đội khách là Menacho và Vaca nữa.

Dù vậy, ban trọng tài Bolivia vẫn đánh giá 42 phút bù giờ của ông Gutierrez là "vô lý vô cùng". Chưa kể 2 quả penalty cho đội chủ nhà cũng là ngòi nổ khiến trận đấu mất kiểm soát hoàn toàn.

bafe056301bb7aad7e97.png


Tệ hơn nữa là các cầu thủ phải đá cả 132 phút trong điều kiện thời tiết siêu tệ. Mưa to lả tả, sân trơn như nhà băng, nguy cơ chấn thương cao ngất ngưởng. ️ Tối 15/3, ban kỷ luật chính thức "bay màu" trọng tài Julio và 6 quan chức điều hành - bị đình chỉ vô thời hạn hẳn hoi!

CLB Blooming lên Twitter chỉ trích cực gắt, nói rằng các quan chức này khiến cầu thủ họ đối mặt với nguy cơ chấn thương nặng vì "phải đá liên tục quá lâu". Thương quá đi!

Giám đốc điều hành CLB Palmaflor - đồng thời là cựu Tổng thống Bolivia, ông Evo Morales - cho rằng các quan chức có hành động "sus" (đáng ngờ) nhưng vẫn khen đội nhà giành chiến thắng bất chấp drama xảy ra.

Trong lịch sử bóng đá thế giới, 42 phút cũng chính là kỷ lục thời gian bù giờ đó nha! Trước đây kỷ lục này thuộc về trận Al Shabab vs Al Ittihad ở giải Palestine. Lý do là vì... đèn bị tắt, mà anh quản lý phòng kỹ thuật lại đi vắng. Mọi người ngồi chờ tận 40 phút anh ta mới quay lại. Troll maxing! ‍♂️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top