NangKiki8429
New member
Ủa drama gì đây? Một anh người Trung Quốc vừa bị bắt quả tang đang "hóa" khách du lịch nhưng lại thu mua tận hơn 600 kg tôm thịt, chơi lớn vậy mà nghĩ không ai biết sao?
Ngày 18-11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã ra quyết định phạt ông Li Wu Gen (quốc tịch Trung Quốc) tới 45 triệu đồng vì tội hoạt động thương mại trái phép. Chơi kiểu này thì coi như "ăn cháo đá bát" rồi nha!
Plot twist là giấy tờ của ông Li Wu Gen ghi rõ mồn một là khách du lịch, thế mà người ta lại... thu mua tôm với số lượng "khủng" như vậy. Du lịch hay buôn bán đây anh ơi?
Trước đó, lực lượng Chi cục Quản lý thị trường TP Cà Mau phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra một chiếc ô tô đang dừng bốc dỡ hàng trên đường Lý Thường Kiệt (phường 6, TP Cà Mau).
Kết quả kiểm tra khiến mọi người té ngửa: phát hiện hơn 630 kg tôm nguyên liệu (cả sơ chế lẫn chưa qua sơ chế) do người nước ngoài vận chuyển. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Li Wu Gen đành phải "thú tội" là đang mua bán tôm, trong khi giấy tờ lại ghi là đến Việt Nam du lịch thôi.
Nguồn: soha.vn