Công an đang tạm giữ 1 người sinh năm 1988, nghi chơi trò tình dục cảm giác mạnh dẫn tới cái chết của thanh niên ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Tối 25/12, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ đối tượng tên V. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra vì có tình nghi liên quan đến cái chết của anh T. (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang, trú quận Bình Thạnh). Vụ việc này khiến dân mạng không khỏi hoang mang!
Tại công an, V. khai nhận có quen biết với anh T. Vào khoảng 21 giờ ngày 23/12, anh T. có nhắn tin rủ V. tới phòng trọ trong con hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh để chơi trò tình dục cảm giác mạnh.
Khoảng 23h cùng ngày, V. đi xe máy tới phòng của T. Tại đây, theo lời khai thì T. tự trang bị một số "công cụ" và yêu cầu V. làm theo - dùng dây trói, lấy khăn bịt miệng, mắt, rồi dùng băng keo đen quấn lại nhiều vòng trên đầu chỉ chừa phần mũi. Nghe mà sợ luôn á!
Rạng sáng 24/12, V. nói về và T. đồng ý rồi tắt điện đóng cửa phòng. Trưa cùng ngày, V. liên hệ với T. nhưng không được phản hồi. Tới khuya cùng ngày, V. tìm tới phòng trọ của T. thì bị công an bắt giữ đưa về trụ sở.
Như đã thông tin trước đó, khoảng 21h ngày 24/12 (tức đêm Noel), người dân phát hiện anh T. tử vong tại căn nhà trong hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh với nhiều nghi vấn nên trình báo công an ngay.
Nhận tin, công an có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra. Qua khám nghiệm, anh T. tử vong trong tư thế quỳ, tay chân bị trói, đầu bị quấn băng keo kín mít. Trong phòng còn có nhiều đoạn dây dù, băng keo...
Qua trích xuất camera, công an phát hiện 1 người đàn ông (chính là V.) nghi vấn đến phòng trọ nạn nhân lúc tối 23/12 nên truy xét. Khuya cùng ngày, công an phát hiện V. ở gần hiện trường nên khống chế đưa về trụ sở làm rõ.
Nguồn: soha.vn