Hồi tháng 7 vừa rồi, hậu vệ Cameron Borthwick-Jackson của Man United từng bay sang thử việc tại SC Heerenveen nhưng kết quả là... "fail" thẳng cẳng
Sau 2 tuần thử sức, Cameron Borthwick-Jackson đã bị SC Heerenveen "phũ" không thương tiếc. Tờ Fox Sports lúc đó còn khá sốc: "Cameron Borthwick-Jackson, người được Van Gaal đưa lên đội một Man United vài năm trước, giờ không đủ tốt để khoác áo SC Heerenveen"
Thật ra thì Cameron có sa sút phong độ đấy, nhưng lý do chính khiến đội bóng xứ tulip "nghĩ lại" chính là mức lương khủng của anh chàng này: 520.000 euro/năm.
Dù Man United có thể gánh một phần lương, nhưng tổng chi phí (lương + phí mượn cầu thủ) vẫn quá "đắt đỏ" với SC Heerenveen. Để các bạn hình dung, cầu thủ hưởng lương "khủng" nhất SC Heerenveen lúc đó là Van Rhijn cũng chỉ được 307.000 euro/năm thôi nha
Không được đến Hà Lan thi đấu, Cameron Borthwick-Jackson bị Man United cho đội hạng ba Tranmere mượn luôn. Đây đã là mùa giải thứ tư liên tục anh phải "đi đâu đó xa xa" khỏi sân Old Trafford mặc dù vẫn còn thuộc biên chế Quỷ đỏ.
Năm 2015, Cameron Borthwick-Jackson từng ra mắt đội một Man United dưới thời HLV Van Gaal. Hậu vệ này có 14 lần ra sân trong mùa giải 2015/16. Nhưng từ đó trở đi, anh không còn nằm trong "tầm ngắm" của các đời HLV và phải "lưu lạc" qua nhiều CLB
Hợp đồng của Cameron Borthwick-Jackson với Man United còn hạn đến năm 2021. Dù vậy, rất có thể Quỷ đỏ sẽ tìm cách bán đứt anh trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới hoặc mùa Hè 2020.
Hơn một tháng sau khi "từ chối lời tỏ tình" của Cameron Borthwick-Jackson, SC Heerenveen đã tìm được hậu vệ trái ưng ý và công bố hợp đồng vào đúng ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Và đó chính là... Đoàn Văn Hậu của chúng ta đây!
Nguồn: soha.vn