Choáng: Phát hiện 30 con rùa quấn quanh người cô gái 19 tuổi định lên máy bay Vietjet Air ở Thái Lan

Nhân viên sân bay đã phát hiện sự bất thường từ dáng đi cứng đờ như robot, mặt mày lo âu tột độ, cộng thêm body lồi lõm kỳ kỳ của cô gái này luôn

Sáng sớm 28/4, cơ quan chức năng tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan vừa bắt quả tang một vụ buôn lậu động vật sống siêu lạ. Một cô gái 19 tuổi người Đài Loan (Trung Quốc) đã cố tình vận chuyển trái phép 30 con "rùa sao Ấn Độ" - loài động vật có giá trị cực cao và được công ước quốc tế bảo vệ - ra khỏi đất nước.

Để tránh máy quét X-quang, cô này đã nghĩ ra chiêu cực gắt: dùng băng keo quấn chặt các bé rùa con để chúng không cựa quậy, cho vào túi vải, rồi dán từng lớp quanh ngực, bụng và eo mình để "body áp body" mong qua mặt được kiểm soát

6f74f0cc2f91344051e5.jpg


51d2d044cac9ffc98c89.jpg


Theo báo chí Thái Lan, drama xảy ra lúc 5h25 sáng ngày 28 (giờ địa phương). Cô gái này đang chuẩn bị lên chuyến bay VZ568 của hãng Thai Vietjet Air để về Đài Bắc.

Lúc làm thủ tục check-in tại khu vực soát vé phía Đông tầng 5 sảnh xuất cảnh, vì dáng đi cứng như người máy, mặt mày lo lắng quá mức, cộng thêm cơ thể lồi lõm bất thường, cô gái đã khiến nhân viên an ninh và hải quan nghi ngờ hết sức. Lập tức, lực lượng chức năng chặn lại để khám xét chi tiết và boom - phát hiện ngay hành vi buôn lậu bằng cách quấn động vật sống quanh người!

9579939bc5c77c31425c.jpg


9d0736366373b670f636.jpg


Kiểm đếm xong, trên người cô gái có tổng cộng 30 con rùa sao Ấn Độ, trong đó 29 con còn sống sót, 1 con đáng thương đã không qua khỏi.

Rùa sao Ấn Độ là loài có giá trị cực khủng trên thị trường đen nhờ vào họa tiết đẹp mê ly, thuộc Phụ lục của "Công ước về thương mại quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dá nguy cấp" (CITES) nên bị kiểm soát rất chặt. Cục Công viên Quốc gia Thái Lan sau đó ra tuyên bố khẳng định vụ án này là thành quả từ sự phối hợp của nhiều đơn vị, thể hiện quyết tâm đập tan nạn buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top