BiNgok1249
New member
Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Một cô gái trẻ chỉ mới 17 tuổi đã có hành động cực kỳ nguy hiểm sau khi bất ngờ chuyển dạ ngay trong toilet.
Cảnh sát Trung Quốc đang vào cuộc điều tra vụ việc nghiêm trọng này. Cô gái sinh con ngay trong nhà vệ sinh ở tầng 5 khu tập thể nơi mình ở và sau đó đã ném đứa bé sơ sinh qua cửa sổ xuống đất bên dưới
Thi thể bé trai được phát hiện trong một con hẻm phía dưới khu tập thể nhà máy điện tử tại thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông.
Bà mẹ trẻ tên Aying, quê ở Hồ Nam, hiện đang làm công nhân tại nhà máy điện tử. Vào rạng sáng thứ Hai, cô đã sinh hạ một bé trai ngay tại nhà vệ sinh công cộng của khu tập thể - một chi tiết khiến ai cũng phải thốt lên "sao lại thế này?"
Theo lời kể của Aying, cô bị đau bụng dữ dội vào nửa đêm Chủ nhật và vội vã chạy đến toilet khu tập thể. Điều gây sốc nhất là cô hoàn toàn không biết mình đang mang thai!
Tờ Nhật báo Quảng Châu đưa tin, cô gái trẻ cực kỳ choáng váng khi sinh ra đứa bé vì không hề hay biết về việc có thai. Trong trạng thái hoảng loạn, cô đã đặt đứa trẻ vào túi ni-lông và ném qua cửa sổ nhà vệ sinh.
Sau đó, Aying trở về phòng và giấu hết quần áo dính máu mà không hề nói cho ai biết. Cô tâm sự: "Mẹ tôi không hề biết rằng tôi đã bỏ đứa trẻ, nếu biết bà sẽ đánh tôi."
Khi cảnh sát đến điều tra, cô gái này đang xin nghỉ ốm 5 ngày và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, Aying đã thú nhận đứa bé là con mình và kể rằng đã có quan hệ với bạn trai khi anh này từ Hồ Nam đến thăm vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng plot twist là cô hoàn toàn không biết mình có bầu!
Aying giải thích thêm: "Tôi tìm kiếm trên Internet và nghe bảo rằng việc có thai sẽ khiến người ta bị nghén và bí tiểu, nhưng tôi không hề có những triệu chứng đó nên tôi không quan tâm." Đây chính là hậu quả của việc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản ở tuổi vị thành niên
Hiện tại, cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y để xác định đứa bé sơ sinh đã chết lưu hay chết do bị ném xuống đất, từ đó quyết định có truy tố Aying về tội giết người hay không.
Về phần mình, bà mẹ trẻ này cho biết đứa bé không khóc sau khi sinh ra. Tuy nhiên trong lời khai sau đó, cô lại nói rằng nếu được làm lại, cô sẽ đưa đứa bé về quê nhà ở Hồ Nam - một sự hối hận muộn màng...
Nguồn: soha.vn