NắngHạDễThương
New member
Thấy công an Lạng Sơn đang dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông, anh Hải bàn bạc với anh Tuấn "tút" luôn 20 triệu vào phong bì, rồi lén lút nhét vào xe của tổ công tác với hy vọng... thoát án hình sự. Kết quả? Ăn ngay "combo" khởi tố + tạm giam!
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hải (SN 1986, quê Hưng Yên) và Tạ Vương Anh Tuấn (SN 1964, cũng quê Hưng Yên) về tội đưa hối lộ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hồi đầu tháng 6, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 đang miệt mài dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm xảy ra giữa tháng 3/2026 (sửa lại là 3/2025 cho đúng nhé) tại ngã tư Quốc lộ 4B giao với tỉnh lộ 237, thuộc xã Na Dương, Lạng Sơn.
Trong lúc đó, anh Phạm Xuân Hải - người có liên quan đến vụ việc - bàn bạc với anh Tạ Vương Anh Tuấn (được Hải ủy quyền giải quyết vụ tai nạn) chuẩn bị sẵn một đơn đề nghị không khởi tố + một phong bì "khủng" chứa 20 triệu tiền mặt, rồi lẻn vào... nhét luôn vào ghế sau xe ô tô của tổ công tác. Mục đích rõ ràng: tác động để khỏi bị xử lý!
Plot twist: Bị phát hiện ngay lập tức!
Sau đó, anh Tuấn còn liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc, nhờ vả giúp đỡ để anh Hải khỏi bị xử lý hình sự.
Nhưng không ngờ, ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác lập tức lập biên bản, báo cáo lãnh đạo và đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng ngày đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả hai anh.
Trải qua quá trình điều tra và đấu tranh, dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Nguồn: soha.vn
Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hải (SN 1986, quê Hưng Yên) và Tạ Vương Anh Tuấn (SN 1964, cũng quê Hưng Yên) về tội đưa hối lộ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Hồi đầu tháng 6, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 đang miệt mài dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm xảy ra giữa tháng 3/2026 (sửa lại là 3/2025 cho đúng nhé) tại ngã tư Quốc lộ 4B giao với tỉnh lộ 237, thuộc xã Na Dương, Lạng Sơn.
Trong lúc đó, anh Phạm Xuân Hải - người có liên quan đến vụ việc - bàn bạc với anh Tạ Vương Anh Tuấn (được Hải ủy quyền giải quyết vụ tai nạn) chuẩn bị sẵn một đơn đề nghị không khởi tố + một phong bì "khủng" chứa 20 triệu tiền mặt, rồi lẻn vào... nhét luôn vào ghế sau xe ô tô của tổ công tác. Mục đích rõ ràng: tác động để khỏi bị xử lý!
Plot twist: Bị phát hiện ngay lập tức!
Sau đó, anh Tuấn còn liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc, nhờ vả giúp đỡ để anh Hải khỏi bị xử lý hình sự.
Nhưng không ngờ, ngay khi phát hiện sự việc, tổ công tác lập tức lập biên bản, báo cáo lãnh đạo và đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng ngày đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với cả hai anh.
Trải qua quá trình điều tra và đấu tranh, dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Nguồn: soha.vn